Lớp học khiêu vũ của những người khiếm thị

Dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng nhiều người khiếm thị vẫn tự tin, nhịp nhàng lướt chân theo từng giai điệu…

Người đã dìu dắt và nuôi dưỡng niềm đam mê khiêu vũ cho người khiếm thị là anh Tô Văn Hòa – một vận động viên khiêu vũ thể thao. Với quan niệm làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng cần sự tự giác, chứ không thể thúc ép người khác nên suốt 2 năm qua anh vẫn bền bỉ đến lớp bằng tất cả sự tận tụy, cần mẫn của một người thầy.

Các học viên tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Các học viên tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, dưới sự dìu dắt của thầy Hòa các học viên đã dần thành thục trước những điệu nhảy khó và tự tin tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ do hội người khiếm thị tổ chức và đạt giải cao.

Mỗi bước khiêu vũ cũng là lời khẳng định dù người khiếm thị mất đi giác quan quan trọng nhưng nếu có bản lĩnh và niềm đam mê thì nhất định sẽ thành công.

Vân An/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lop-hoc-khieu-vu-cua-nhung-nguoi-khiem-thi-827059.vov