Lòng tốt của chị Mai

Chiều 27-8, trên đường đi mua thuốc cho chồng đang bị bệnh nặng, chị Phạm Thị Mai (trú thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) vô tình nhặt được một cục tiền lớn gần cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Chị Mai (thứ ba từ phải qua) trao lại tiền cho chị Dụng

Chiều 27-8, trên đường đi mua thuốc cho chồng đang bị bệnh nặng, chị Phạm Thị Mai (trú thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) vô tình nhặt được một cục tiền lớn gần cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Sau khi chờ một lúc không thấy người đánh rơi quay lại tìm, chị Mai đã mang số tiền trên tới Ban CAX Sơn Kim 2 nhờ tìm khổ chủ để trả lại. Qua kiểm đếm, cục tiền trên là hơn 26 triệu đồng. Sau 3 giờ đồng hồ xác minh, khổ chủ bị đánh rơi tiền là chị Phan Thị Dụng (trú xã Sơn Tây) đã liên lạc và nhận lại số tiền trên. Được biết, hoàn cảnh của chị Mai rất éo le, chồng chị ung thư giai đoạn cuối và phải nuôi hai con nhỏ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_194506_long-tot-cua-chi-mai.aspx