Lòng hào hiệp giữa đêm khuya

Đêm nào cũng vậy, bất chấp thời tiết, khi người người đã chìm vào giấc ngủ say thì các thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là CLB) lại rong ruổi khắp các nẻo đường để giúp đỡ người dân chẳng may bị hư xe, tai nạn giao thông, cướp giật…

Chung tay làm việc thiện

CLB được thành lập vào tháng 8-2017, do anh Phạm Tiến Học (34 tuổi), hiện đang làm nghề nuôi tép kiểng tại thị xã La Gi, làm trưởng nhóm. Mặc dù bận rộn với công việc nuôi tép và kinh doanh riêng, nhưng xuất phát từ cái tâm hướng thiện, anh luôn mong muốn giúp đỡ người dân bị nạn, kiên quyết bắt cho bằng được các đối tượng trộm cắp trên địa bàn thị xã La Gi để giao nộp cho công an xử lý.

Anh Phạm Tiến Học đã tập hợp các thành viên cùng chung tâm niệm thành lập CLB, mà nhiều người vẫn quen gọi với cái tên là “đội săn bắt cướp La Gi”. CLB có khoảng 30 thành viên. Đa số có nghề nghiệp riêng, có anh là thợ hồ, thợ sơn, cũng có người làm nông. Mặc dù công việc của họ vất vả là vậy, nhưng với niềm mong muốn giảm bớt các tệ nạn trên địa bàn thị xã, mang đến sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân địa phương, các anh đều không quản ngại sự cực nhọc, hiểm nguy…

Từ khi thành lập đến nay, CLB đã phát hiện hơn 100 đối tượng trộm cắp tài sản của người dân, chuyển giao Công an thị xã La Gi xử lý. Nhiều người dân rất vui mừng khi được nhận lại tài sản.

Đội vá xe miễn phí

Xuất phát từ những lần gặp nhiều người bị thủng ruột xe phải dắt bộ giữa đêm khuya, đầu năm 2019, anh em CLB nảy ý tưởng mua sắm đồ nghề vá xe để giúp người đi đường. Và từ đó đến nay, các anh đã giúp đỡ hơn 100 trường hợp. Ngoài vá xe miễn phí, các anh còn chi tiền túi thay vỏ xe đối với những trường hợp bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, các anh còn thay vỏ/ruột xe, sửa chữa xe lăn của một số người bán vé số tật nguyền, một số xe rùa dọn rác của các công nhân làm vệ sinh đường phố lúc giữa đêm chẳng may gặp sự cố...

Thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm thị xã La Gi vá xe giúp người đi đường

Thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm thị xã La Gi vá xe giúp người đi đường

Vào một tối trung tuần tháng 5-2019, anh Nguyễn Minh Tuấn (ngụ tại thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi) khi di chuyển từ nhà xuống phường Bình Tân thì chẳng may xe bị nổ vỏ. Sực nhớ ra ở địa phương mình có “Đội vá xe miễn phí giữa đêm khuya”, anh Tuấn đã liên hệ và được giúp đỡ kịp thời. Anh Tuấn tâm sự: Nếu không có sự trợ giúp của các anh thì em không biết phải xoay xở như thế nào. Các anh là những “hiệp sĩ” giúp người gặp hoạn nạn.

Tiếng lành đồn xa, và cứ thế hiện nay, hàng đêm từ 20 giờ đến 24 giờ, có ai gặp sự cố khi đang lưu thông trên đường, chỉ cần gọi đến số điện thoại 0783524113, “Đội vá xe miễn phí giữa đêm khuya” sẽ cử người đến ứng cứu ngay. Mỗi tối, các anh nhận được khoảng 3 - 5 cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ, có ngày còn nhiều hơn. Ban ngày, các anh trong CLB là những công dân lao động bình thường. Nhưng đêm xuống, trong mắt người dân, họ là những “hiệp sĩ” thực thụ. Hiện nay, số lượng người biết vá xe trong CLB còn khá mỏng, nên các anh mong muốn kết nạp được thêm nhiều thành viên biết vá xe thuần thục hơn nữa, để ngày càng giúp đỡ được nhiều trường hợp gặp sự cố giữa đêm khuya.

Hiện nay, vì cuộc sống mưu sinh nên mọi người dần thờ ơ, vô cảm, thụ động với cuộc sống xung quanh. Ra đường, gặp tai nạn hay ai đó gặp sự cố, người ta thường chọn cách né tránh vì sợ liên lụy. Việc làm ý nghĩa từ CLB thật đáng để nhân rộng và tuyên dương.

RẠNG ĐÔNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/long-hao-hiep-giua-dem-khuya-596985.html