Lòng bao dung của cha mẹ 'cải tạo' cuộc đời đứa con trai sa ngã

Nghe bạn kể anh B. nói không thích mình, Hiếu sinh ra bực tức nên dùng dao đâm anh B. tử vong. Trả giá cho sự nóng giận nhất thời, Hiếu vùi chôn tương lai trong lao tù. Được sự động viên của cha mẹ, Hiếu cố gắng cải tạo tốt để sớm làm lại cuộc đời.

Nghe lời bạn, cầm dao đoạt mạng người

Tôi gặp Nguyễn Trung Hiếu ở trại giam Đắk Plao (thuộc Tổng cục VIII - bộ Công an), khi Hiếu đang thụ án 20 tù về tội Giết người. Cơ thể Hiếu xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ dằn nên chẳng ai ngạc nhiên khi biết trước đó, Hiếu cũng đã từng có tiền án tiền sự.

Hiếu chia sẻ với PV.

Khác với vẻ ngoài bặm trợn, Hiếu trò chuyện với PV rất nhẹ nhàng: “Vào đây em vô cùng hối hận. Chỉ vì chút nóng giận mà em gây ra cái chết cho người khác. Thực ra lúc đó, em chỉ muốn đánh dằn mặt anh ấy thôi, nhưng không ngờ lại khiến anh ấy mất mạng”.

Trước đó, khoảng năm 2014, Hiếu và anh Phạm Hùng làm rẫy thuê cho anh T. ở tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Sau đó, anh B. cũng xin vào làm chung. Trong sinh hoạt, anh B. có một vài thứ không bằng lòng với Hiếu nên than phiền với anh Hùng.

Anh B. nói với Hùng về việc anh B. ghét Hiếu, nếu Hiếu có thái độ hỗn láo thì anh B. sẽ đâm chết. Sáng ngày 6/9/2014, Hùng kể lại cho Hiếu nghe. Sau đó, Hiếu lấy 1 con dao phát cỏ (dài 84cm, cán dao bằng tre dài 51cm, lưỡi dao dài 33cm) tìm anh B. đánh nhau, nhưng được Hùng can ngăn. Khoảng 12h cùng ngày, anh B. đi làm về, tới bồn nước trước chòi rẫy để rửa mặt thì bị Hiếu dùng con dao phát đã chuẩn bị trước đó chém 1 nhát.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh B. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi nghe tin anh B. chết, Hiếu quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn xuống Đồng Nai sinh sống. Tuy nhiên, Hiếu đã bị bắt vào năm 2017 sau 3 năm lẩn trốn.

Hiếu chia sẻ: “Nghe anh Hùng mách lại chuyện anh B. dọa, em mới bực tức. Đáng ra, em nên bình tĩnh để ngồi lại với anh B. mà trò chuyện, gỡ những mâu thuẫn trong lòng anh ấy thì bây giờ anh B. không chết và em cũng sống yên ổn. Nhưng chuyện đã qua rồi, em đã trả giá cho sai lầm của mình bằng mấy chục năm tự do”.

Tình thương của cha mẹ "cải tạo" đứa con sa ngã

Hiếu cũng tâm sự rằng, mấy năm qua, Hiếu vô cùng hối hận vì những sai lầm mà mình đã gây ra. Ngoài việc làm cho gia đình anh B. đau buồn, Hiếu còn làm cho chính gia đình Hiếu cũng đau đớn không kém.

Hiếu chia sẻ: “Ba mẹ em hiền lành lắm, nhưng sinh em ra đã hư nên ba mẹ thường buồn về em nhiều. Trước đây, em đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù ba mẹ cũng mong em làm ăn đàng hoàng. Em cũng tự hứa với lòng sẽ đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền phụ ba mẹ, nào ngờ...”.

Từ ngày Hiếu đi tù, ba mẹ Hiếu đau buồn khôn xiết, một phần chán nản đứa con trai sa ngã vào vòng lao lý, phần nữa thấy xấu hổ với bà con xóm giềng.

Hiếu tâm sự: “Ba mẹ cũng hay vào thăm em, dù không nói ra nhưng em biết ba mẹ em buồn lắm. Em chỉ muốn mình cải tạo thật tốt để nhanh về với gia đình. Dù thời gian ngồi tù còn dài nhưng em hứa với lòng sẽ cố gắng cải tạo tốt nhất để nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

Chia sẻ câu chuyện xong, Hiếu xin phép đi về để làm việc. Nhìn dáng Hiếu lầm lũi về lại trại giam, tôi tin rằng, được sự giáo dục của các cán bộ trại giam, đồng thời với tình yêu thương và bao dung vô bờ bến của ba mẹ, Hiếu thực sự đã hối hận để cải tạo.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/long-bao-dung-cua-cha-me-cai-tao-cuoc-doi-dua-con-trai-sa-nga-a405033.html