Long An: Làm rõ vụ thi thể người phụ nữ đã tử vong được tài xế taxi bỏ lại trước cổng chùa

Trong bóng tối, người dân phát hiện tài xế taxi bế một người phụ nữ khỏi xe rồi bỏ lại trước cổng chùa. Thấy người này không có dấu hiện cử động, các nhân chứng lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ngày 4/9, báo Người Lao Động thông tin, Công an tỉnh Long An đang khẩn trương xác minh, làm rõ cái chết của một phụ nữ được một tài xế taxi đưa xuống cạnh ngôi chùa ven Quốc lộ 1A.

Trước đó, báo Lao Động đã thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/9 tại ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Vào thời điểm trên, sư thầy trụ trì chùa Phước Bảo (ấp 1, xã Thạnh Đức) tình cờ thấy 1 người đàn ông bế 1 người phụ nữ từ xe taxi bước xuống trước cổng chùa.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Lao Động).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Lao Động).

Tại đây, người này đã đặt người phụ nữ xuống cạnh hàng rào nhà chùa. Sau đó, nam tài xế lái xe chạy khỏi chùa. Lúc này, tại hiện trường còn người đàn ông khác ngồi bên người phụ nữ nằm bất động. Thấy chuyện lạ, sư thầy báo cho lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường kiểm tra.

Thông tin thêm về vụ việc, báo Người Lao Động ghi nhận, trước khi tài xế taxi lái xe đi, anh vào một người đàn ông khác có trao đổi gì đó với nhau. Sau đó, tài xế taxi chạy ngược về hướng TP.HCM. Thấy lạ, nhiều người đến xem thì biết nạn nhân đã chết và tài xế xe từ chối tiếp tục chở đi.

Tiếp nhận tin trình báo, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Ng.Ch.A.Th. (SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh). Người thanh niên đi chung tên N.N.Nh. (SN 1980, ngụ tỉnh Bến Tre).

Người Lao Động thông tin, anh Nh. và chị A.Th. thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) chung sống với nhau như vợ chồng. Cả hai cùng làm công nhân. Gần 2 tháng trước, anh Nh. phát hiện chị Th. bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng cuộc sống khó khăn nên không thể chạy chữa.

Chiều 1/9, chị Th. chết tại nhà trọ. Do chỉ còn 70.000 đồng, không biết cách nào xoay xở, anh Nh. đành gọi taxi chở vợ về quê chôn cất nhưng anh chỉ nói với tài xế là "vợ hờ" bệnh rất yếu chứ không cho biết đã tử vong.

Trên đường đi, biết người phụ nữ đã chết và anh Nh. không đủ tiền, tài xế đã dừng lại yêu cầu anh này đem thi thể bỏ xuống đường.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ro-vu-thi-the-nguoi-phu-duoc-tai-xe-truoc-cong-chua-a394570.html