Long An: Bé trai bầm tím người nghi bị đánh trong trường

Khi đi học về, Khanh được cha phát hiện trên người có vết bầm tím rất to, chạy dài từ mông lên hông lưng phải. Bé nói rằng vết bầm do bị cô giáo đánh.

Vết bầm rất lớn bên hông cháu bé - Ảnh: Thanh Hàm

Ngày 8.12, ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng Phòng GD&ĐT H.Đức Hòa (Long An) cho biết đã yêu cầu lãnh đạo Trường tiểu học Bình Hữu (TT.Đức Hòa) và 1 cô giáo lớp 1 giải trình, báo cáo về trường hợp bé trai 8 tuổi bị bầm tím người.

"Vụ việc xảy ra hôm qua nên tôi chưa nắm rõ thế nào, phải chờ báo cáo. Nếu có chuyện giáo viên đánh học sinh thì phải xử lý nghiêm", ông Lợi nói.

Vết bầm trên người cháu bé - Ảnh: Thanh Hàm

Anh Nguyễn Hữu Toàn (31 tuổi, cha bé Khanh - tên đã thay đổi), cho biết chiều 7.12, khi đi làm hồ về thì người cha phát hiện con trai có vết bầm tím trên người. Anh hỏi thì Khanh nói bị cô giáo đánh bằng thước nhưng không nhớ bao nhiêu cái.

Cũng theo anh Toàn, sáng 8.12, cô giáo của Khanh và lãnh đạo Trường tiểu học Bình Hữu đã đến nhà xin lỗi. Do sợ cô giáo bị mất việc nên gia đình chỉ mong cô giáo rút kinh nghiệm và đã bỏ qua.

Thanh Hàm

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/long-an-be-trai-bam-tim-nguoi-nghi-bi-danh-trong-truong-102760.html