Lonely Enough to Love tập 7: Bác sĩ tâm thần Ji Huyn Woo chữa bệnh cho người khác bằng tâm kịch nhưng mình lại mắc bệnh tương tư

Bộ phim Lonely Enough to Love tập 7 (Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn) tiếp tục xoay quanh nữ nhà văn Lee Na Eun và những câu chuyện về tuổi trẻ tại nhà chung Happy Together. Là một cô gái tốt bụng Na Eun (Kim So Eun) được cả 4 chàng trai của nhà chung để mắt tới, nhưng có lẽ mạnh mẽ đối đầu nhất là bạn thân Huyn Jin và bác sĩ Cha Kang Woo.

Lonely Enough to Love ep 7 (Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn)

Tiếp nối tập trước Lee Na Eun buồn bã vì bị nhà xuất bản lừa mất 5 triệu won và cuốn sách đầu đời chưa một lần được lên kệ. Vì lo lắng cho Na Eun cả nhà chung đôn đáo làm cô vui và họ cùng động viên, chia sẻ để mong Na Eun sẽ vượt qua cú sốc này.

Trái ngược với tâm trạng lo lắng ấy, Na Eun lại lấy lại tinh thần nhanh hay chăng cô cố tỏ ra mình ổn, rất ổn để không trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Thế nhưng người nặng lòng nhất là bác sĩ Cha, sau nhiều lần cố gắng an ủi cô không thành, bác sĩ Cha quyết định dùng phương pháp trị bệnh bằng “tâm kịch”, tức là sẽ giúp bệnh nhân tái hiện lại toàn bộ nỗi đau bằng kịch, Kang Woo sẽ vào vai nhà xuất bản đứng trước mặt Na Eun để cô thỏa lòng được xả giận và trút hết những oan ức vào nhà xuất bản đó.

Cha Kang Woo chữa tâm lý cho Lee Na Eun

Cha Kang Woo chữa tâm lý cho Lee Na Eun

Rồi bất giác tiến tới lau nước mắt Na Eun

Và hôn lên giọt nước mắt ấy

Kỳ lạ thay, phương pháp của Cha Kang Woo (Ji Huyn Woo) quả là rất diệu kỳ, cô khóc nức nở, xả hết oan ức nhưng cô không còn thấy buồn nữa, ngược lại cô cảm thấy rất vui. Cha Kang Woo đã đưa Na Eun về một trạng thái khác, sự buông bỏ sân hận trong tâm khảm khiến Na Eun nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng từ đây bác sĩ Cha tiến thêm một bước nữa gần với nhà văn Lee. Nhìn thấy Na Eun rơi lệ, Kang Woo bất giác đau lòng hôn lên má cô, hôn lên dòng nước mắt đang tuôn ấy để giúp cô hứng trọn những nỗi buồn.

Rồi bỗng lên cơn ghen khi thấy Na Eun đi với Huyn Jin

Thế là, Bác sĩ Cha vừa chữa bệnh thành công cho crush xong thì chính anh lại lây bệnh và còn nặng hơn gấp nhiều lần. Kim So Eun thì rung rinh với anh chàng Ji Hyun Woo ngay từ những ngày đầu tiên, anh quan tâm cô và chăm sóc cho cảm xúc của cô, khiến cô ấm áp và muốn nương tựa vào anh, nhưng có lẽ chỉ là dừng lại ở cảm kích thôi còn yêu chắc là chưa đủ với Kim So Eun. Cha Kang Woo tiến mỗi bước gần lại cô, mỗi ngày một bước, thật chậm anh tiến đến cô, từ những cử chỉ như dặn anh chủ nhà nấu canh giải rượi cho Na Eun. Đưa Na Eun đến chỗ làm, ngồi bất giác ngắm cô hàng giờ mà quên cả giờ làm, rồi bỗng ghen phát điên khi thấy Hyun Jin cầm tay Na Eun.

Giả đò chơi chữ xong rồi cầm tay

Liều mình hôn cả tay luôn

Nếu nói “về độ lươn lẹo” thì bác sĩ Cha là số 2 thì không ai dám nhận là số 1, bày trò chơi soát lỗi chính tả trên đường để được năm tay Na Eun, nắm đến khi về tận nhà vẫn không buông và chẳng muốn buông nữa. Bác sĩ Cha có lẽ cũng chẳng ngờ rằng, một người ghét hẹn hò như mình mà lại muốn tiến một bước trong quan hệ với Na Eun, chắc có lẽ đã đến lúc anh sợ cô đơn.

Xong rồi đêm về thì nằm tương tư

Tay chơi Hyun Jin chinh chiến không biết bao mối tình nhưng rồi lại phải gục ngã trước Na Eun, đúng hơn là tự ngã vì anh tự đa tình chứ Na Eun chỉ coi anh như một người bạn thân lâu năm. Huyn Jin tức điên khi thấy cô bạn thân của mình càng ngày càng thân thiết với anh Cha Kang Woo. Anh càng không muốn họ gần nhau, càng cố ngăn cản thì họ càng gần nhau hơn. Cái cảm giác bất lực của Huyn Jin gần giống với tâm trạng của yêu nữ hàng hiệu Kyung Won, cũng vì yêu thầm bác sĩ Cha mà cô cứ lặng lẽ nhìn anh từ xa và thậm chí ngày ngày đến văn phòng của anh ấy để thăm khám, với mong muốn sẽ được tiếp xúc và hiểu anh nhiều hơn. Kyung Won cũng chạng lòng khi thấy Cha Kang Woo quan tâm chăm sóc Lee Na Eun nhiều như thế nên cô quyết định sẽ bày tỏ “Tôi muốn đứng trước mặt anh, ngắm nhìn anh thay vì phải đứn nhìn từ đằng sau nữa”.

Kyung Won cũng tiến đến gần Kang Woo hơn

Và Kang Woo quyết định tỏ tình với Cha Kang Woo - tam giác tình cảm mới bắt đầu

Còn cặp đôi anh chàng vệ sĩ điển trai Jung Hoon và cô nàng Bora, thì có vẻ tiến triển thêm một bước, Bora thẳng thắn và nồng nhiệt nên cô đốt hết cả sự lạnh lùng của anh chàng này. Mặc dù thầm thương Na Eun, nhưng Bora cũng khiến anh cảm thấy rất hợp nhau, nên họ đã bắt đầu làm bạn. Cuối tập 7 Lonely Enough to Love, Lee Na Eun đã tình cờ được một nhà xuất bản gọi tới mời hợp tác, họ đã đọc được những tản văn của Na Eun khi sống ở nhà chung. Và để chắc chắn nhà xuất bản đã gửi tiền đặt cọc và yêu cầu cô sáng tác thêm. Mỗi một câu chuyện ở nhà chung Happy Together đều được Na Eun ghi chép lại và biến nó thành nhật ký tương tư, thế nhưng cuộc tình tay ba giữa cô, Kyung Won và Cha Kang Woo sắp tới đây liệu có phải mà một cái kết buồn hay không?

Jung Hoon và Bora nhận ra họ rất hợp nhau

Bora cũng mạnh dạn cưa đổ anh vệ sĩ Jung Hoon

Na Eun đã được nhà xuất bản chú ý đến

Bộ phim Lonely Enough to Love (Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn) sẽ tiếp tục phát sóng mỗi tập một tuần vào tối thứ 3 trên kênh MBC.

Kim Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ji-hyun-woo-tuong-tu-kim-so-eun-trong-lonely-enough-to-love-20200923180354116.html