Lờn thuốc

Ông nghe này, không có chứng chỉ hành nghề và chưa được cấp phép hoạt động nhưng 3 nhà thuốc ở NA vẫn bán thuốc cho người dân. Hơn nửa năm mới bị đình chỉ hoạt động.

- 3 nhà thuốc đó… bị xui thôi!

- Nghĩa là…?

- Ở nhiều nơi, nhiều nhà thuốc mua bán thuốc ì xèo cả năm trời mà vẫn mạnh giỏi, chẳng có ai hỏi thăm.

- Thiệt hông?

- Báo đăng đàng hoàng nghe. Nhiều “nhà thuốc” chưa có giấy phép hoạt động nhưng đã dựng bảng hiệu và bán thuốc vô tư. Cho nên mới có chuyện nhà thuốc “ở chung” với… tiệm tạp hóa.

- Điều gì sẽ xảy ra ở những “nhà thuốc” đó?

- Người bán thuốc không có chuyên môn, không được đào tạo về dược cũng có thể làm… bác sĩ. Họ sẽ bắt mạch, bán thuốc không theo toa, sẽ “cho” kháng sinh vô tội vạ. Một số chủ “nhà thuốc” còn có tài… tiên tri.

- Là sao?

- Họ biết trước khi nào có đoàn thanh tra quận/huyện xuống kiểm tra để tự động đóng cửa.

- Cơ quan chức năng phải “hỏi thăm” mấy nhà thuốc này sao chứ để thế này nguy hiểm quá!

- Phòng y tế quận, huyện - nơi quản lý các nhà thuốc đều than công việc quá nhiều, lực lượng mỏng, không kiểm tra xuể, đó là chưa kể các biện pháp chế tài không nghiêm nên các nhà thuốc mới “lờn thuốc”.

- Các nhà thuốc mà “lờn thuốc” thì sức khỏe - thậm chí tính mạng người dân bị ảnh hưởng quá nhỉ?!

- Tất nhiên.

- Mong sao cho cơ quan chức năng có đủ người, đi kiểm tra và dẹp hết các nhà thuốc hoạt động “chui”. Có như vậy bà con mới yên tâm.

- Thì ông cứ mơ đi. Ai cấm ông mơ đâu.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201812/lon-thuoc-827087/