'Lớn hơn' sau một tháng huấn luyện

Năm 2020, Tiểu đoàn 11 (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không-Không quân) tiếp nhận huấn luyện gần 400 chiến sĩ mới (CSM) từ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang. Trước khi tiếp nhận CSM, đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là lựa chọn các đồng chí cán bộ, QNCN có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm tham gia tập huấn khung huấn luyện.

Có mặt trên thao trường, chúng tôi thấy cán bộ và CSM lưng áo đẫm mồ hôi đang thực hiện các nội dung huấn luyện: Ngắm bắn, ném lựu đạn xa trúng hướng, điều lệnh từng người không có súng và kỹ thuật, chiến thuật bộ binh. Qua một tháng huấn luyện, CSM đã thể hiện rõ tư thế tác phong nhanh nhẹn, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh, nhất là ý thức địch tình cao khi tập luyện các nội dung kỹ thuật, chiến thuật.

Tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ giải lao vừa vang lên, sau khi sắp xếp gọn gàng vũ khí và trang bị, dưới tán cây rợp bóng mát, cán bộ, chiến sĩ chia thành từng tốp trò chuyện vui vẻ. Tranh thủ khoảng thời gian này, chúng tôi tiếp cận một tốp chiến sĩ và được Lê Đình Long (sinh năm 1999, quê xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) hồ hởi khoe: “Vào quân ngũ, chúng tôi được luyện tập, ăn, ngủ, sinh hoạt điều độ nên ai cũng tăng cân và khỏe hơn nhiều so với trước. Được chỉ huy đơn vị giới thiệu về truyền thống quân đội, quân chủng và sư đoàn, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được học tập, công tác tại đây”. Long cũng cho biết thêm, hiện anh đã thuộc 4 bài thể dục, 16 động tác võ, 10 bài hát quy định, 12 điều kỷ luật... và sẽ cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Còn với Nguyễn Văn Minh Tú (sinh năm 1996, quê ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tâm sự: “Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành kinh tế công nghiệp, tôi đi làm với mức lương khá cao. Tuy nhiên, sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi gác lại công việc để làm tròn nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc. Những ngày đầu rất nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của chỉ huy đơn vị, tôi cũng dần quen và cảm giác như đang ở trong chính ngôi nhà của mình”. Bên cạnh những chia sẻ về tình cảm, sự gần gũi, đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ của cán bộ và đồng đội trong đơn vị, Tú cũng bày tỏ nguyện vọng là sẽ cố gắng rèn luyện, học tập và phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội…

Từ những ngày đầu tiếp xúc với môi trường quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, thế nhưng, chỉ sau một tháng học tập, huấn luyện, CSM đã dần bắt nhịp với nếp sống, nếp sinh hoạt trong môi trường mới. Điều đáng nói, nhờ sự giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chỉ huy các cấp nên CSM đã có sự thay đổi rõ nét từ nhận thức đến hành động, dần có bản lĩnh, tác phong của một quân nhân.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 11, cho biết: “Tâm lý chung của CSM khi về đơn vị thường tỏ ra bỡ ngỡ, nhớ nhà, không tránh khỏi nảy sinh tư tưởng tiêu cực. Vì vậy, chỉ huy tiểu đoàn luôn quán triệt, nhắc nhở đội ngũ cán bộ khung phải thường xuyên sâu sát, nắm bắt tư tưởng CSM ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, đồng thời gần gũi, quan tâm, hỏi han, chia sẻ để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng người như những người anh, người bạn, tạo sự đoàn kết, gắn bó giúp CSM an tâm học tập, rèn luyện. Nhờ đó, 100% CSM của Tiểu đoàn 11 yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

THANH ĐẠO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lon-hon-sau-mot-thang-huan-luyen-614866