Lớn hơn cả tiền

Hai Phiếm vui lắm:

- Lúc 4h5’ ngày 19/7, tàu SE22 rời ga Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình, tiếp viên Phạm Viết Hùng làm vệ sinh và thu gom đồ vải đã phát hiện tại giường số 27, hành khách xuống ga Quảng Ngãi có để quên một áo, bên trong túi áo có một túi nilon màu đen. Tiếp viên liền báo vụ việc cho trưởng tàu và kiểm tra bên trong gồm có 100 triệu đồng; một mảnh giấy có ghi số điện thoại 0982..., ngoài ra không có tài sản gì khác.

- Nhà tàu chắc đã chủ động liên hệ với số điện thoại trên xác minh thông tin và xác định được tài sản để quên của hành khách chứ?

- Tất nhiên! Nhưng vấn đề là một

khoang tàu sẽ có những khách thay nhau, anh Hùng có thể “không thấy” khi mà lương nhân viên tàu chỉ vài triệu/tháng. Nhà tàu còn thông cảm với người quên tiền nên chẳng đợi khi trở ra mà gặp tàu ở ga đỗ đang đi hướng ngược lại sẽ tới ga Quảng Ngãi nhờ chuyển tận tay người bỏ quên sau khi gọi điện thông báo.

- Như chuyển tiền cho người nhà ấy nhỉ!

- 100 triệu chả nhỏ nhưng lòng trung thực của nhân viên đường sắt thì không tiền nào mua được.

- Và cả trách nhiệm, sự thông cảm với tâm trạng người quên tiền của nhà tàu nữa chứ.

Hai Phiếm cười:

- Đọc báo thấy những tin tình tiền tội tù tử, ông này ông kia tham nhũng bị bắt mà thấy buồn. Những tin như trên làm mình khỏe ra.

- Thì người tốt trong xã hội đâu thiếu... Đó là những ngọn lửa thắp lên tin yêu cuộc đời này hơn.

Cả nghĩ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lon-hon-ca-tien-n177343.html