Lời trần tình của người mẹ nghèo cố xin hội đồng xét xử cho con cơ hội sống

Cả đêm ấy, Phong chẳng thể nào chợp mắt được. Trong đầu, gã nhẩm tính sẽ bán chênh lên 30 triệu đồng mỗi bánh heroin; 3,5 triệu đồng/túi hồng phiến là tha hồ có tiền ăn tiêu. Có đôi phút hắn giật mình, toát mồ hôi hột khi nghĩ tới cảnh bị bắt. Tặc lưỡi một cái, Phong vùng dậy sắp xếp 'hàng' rồi đánh xe lao đi vun vút khi mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ...

Chở “đàn ngựa hồng” về Hà Nội thì bị bắt

Trên đường lái xe ô tô từ Điện Biên về Hà Nội, có những lúc Võ Văn Phong (SN 1985, ở bản Khá, phường Nam Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) tự trách, nếu như cuối năm 2017, người phụ nữ người Lào không bán cho gã ma túy kém chất lượng thì giờ hắn không phải đổi mẻ hàng khác. Chiều 15/1/2018, Phong gọi điện đặt mua lại của người phụ nữ người Lào 2 bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh và 20 túi hồng phiến (200 viên/túi) với giá 4,5 triệu đồng/túi. Phong chưa trả tiền ngay mà hẹn khi nào bán được sẽ thanh toán.

Hẹn nhau lấy hàng xong, Phong mang số ma túy trên về nhà cất giấu. Cả đêm đó, Phong suy nghĩ miên man đủ thứ. Phong dự định sẽ đến Bắc Giang để tiêu thụ số “hàng trắng” trên. Hắn sẽ bán 180 triệu đồng/bánh heroin; 8 triệu đồng/túi hồng phiền để kiếm lời từ phần chênh lệch. Có những lúc, Phong khẽ nhoẻn miệng cười khi hình dung ra số tiền lớn sắp rơi vào túi mình, lúc lại giật mình khi nghĩ tới cảnh bị công an bắt.

Đặt cược cả số phận của mình vào canh bạc lớn, Phong tặc lưỡi rồi bật dậy gói ghém, cất giấu ma túy cẩn thận trong capo xe ô tô. Xong đâu đấy, Phong lái xe đi khi mà mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Lúc đó là rạng sáng 16/1/2018. Cũng với cung đường từ Điện Biên về Bắc Giang như hồi cuối năm ngoái, nhưng hôm đó, Phong cảm thấy quãng đường sao dài hơn, trong lòng nóng như lửa đốt, bất an.

Đến chiều tối cùng ngày, Phong lái xe tới khu vực thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đang nghĩ ngợi, Phong bỗng vã mồ hôi hột khi thấy trước mặt là cảnh sát đang ra hiệu lệnh buộc hắn dừng xe. Cố tỏ ra bình tĩnh, Phong xuống xe, xuất trình giấy tờ. Nhưng khi thấy công an mở nắp capo, lần lượt lôi ra 2 bánh chất bột màu trắng, 20 túi nilon màu xanh bên trong chứa 3.829 viên nén màu đỏ và 40 viên nén màu xanh... Phong ngậm ngùi tra tay vào còng.

Theo kết luận giám định của phòng Kĩ thuật hình sự - Công an TP.Hà Nội, 2 bánh chất bột màu trắng là heroin, tổng khối lượng 664,58g; 3.829 viên nén màu đỏ và 40 viên nén màu xanh đều là methamphetamine, tổng khối lượng 2 loại này là 355,83g. Tại cơ quan điều tra, Phong khai qua quan hệ xã hội, khoảng tháng 12/2017, Phong quen biết người phụ nữ người Lào, nói chuyện bằng tiếng dân tộc Thái và biết được người này có ma túy để bán. Từ đây, Phong kết nối rồi trở thành một đầu nậu ma túy từ lúc nào không hay.

Bị cáo Vũ Văn Phong tại tòa.

Với hành vi đặc biệt nguy hiểm của mình, mới đây, Phong bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 251, BLHS năm 2015, mức hình phạt cao nhất Phong có thể phải đối mặt là tử hình.

Nỗi đau của người mẹ có con mang án tử

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phong thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo tha thiết xin HĐXX cho bị cáo một cơ hội sống vì đang nuôi 2 con nhỏ. Có mặt tại phiên tòa hôm đó, bà Võ Thị T. (SN 1963), mẹ bị cáo nom gầy guộc, già nua, dắt theo đứa cháu nội (con của bị cáo Phong) ngồi héo hon nghe tòa xử án mà nước mắt giàn giụa.

Khi được tòa cho trình bày, bà mẹ đứng lên giọng mếu máo xin tòa cho con trai một cơ hội sống. Nhìn xuống đứa cháu trai cũng đang nước mắt lưng tròng, bà nói tiếp: “Phong còn có 2 đứa con nhỏ dại, vợ nó đã không quan tâm, mong quý tòa khoan hồng để Phong còn nuôi dạy bọn trẻ”.

Bên lề phiên tòa, bà Võ Thị T. tâm sự, ngày bà mang thai Phong thì vợ chồng lục đục, chồng bà bỏ đi khi Phong chưa sinh ra. Ở vậy nuôi con đến năm 38-40 tuổi, bà đi bước nữa và sinh thêm được 1 cậu con trai. Những tưởng có 2 con để nương tựa lúc tuổi già thì đầu tiên, vợ chồng Phong trục trặc dẫn tới hai bên dắt nhau ra tòa ly hôn. Người vợ giao cả 2 con cho Phong nuôi, cháu lớn sinh năm 2004, cháu nhỏ sinh năm 2009. Sau chuyện của con trai lớn, lại đến cậu con trai thứ hai của bà T. bị tim bẩm sinh, năm vừa rồi được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, bà T. mới có tiền cho con đi mổ, hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Những tưởng sóng gió của gia đình bà tạm lắng xuống thì nay, Phong bị bắt về tội Mua bán ma túy. Không am hiểu về pháp luật, bà T. chẳng biết kêu cầu ai. Mãi hôm vừa rồi biết tin TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử Phong, bà T. vội thu xếp công việc nhà cửa, dắt díu mấy đứa cháu xuống Hà Nội để mong gặp được con sau một thời gian dài xa cách.

Lại kể về 2 đứa cháu, bà T. nói, tối hôm trước, mấy người nhà bà T. thuê phòng trọ nghỉ chờ sáng mai đến tòa nghe xử. Nằm bên cạnh bà nội, đứa cháu nhỏ bất chợt hỏi bà: “Bà ơi, nhà mình khổ thế bà nhỉ?”. Nghe cháu hỏi vậy, bà T. chỉ biết ôm cháu khóc. Trước đó, vì hoàn cảnh nghèo khó không có tiền, bà T. đang tính cho cháu nghỉ học. Nhưng được thầy cô, bạn bè động viên nên bà T. lại cố gắng làm lụng, kiếm tiền cho cháu mình được tới lớp.

Trước giờ, con, cháu đều một tay bà T. chăm sóc. Đổi lại, 2 đứa cháu nội đều thương bà và ngoan ngoãn. Ngoài thời gian học, các cháu còn đỡ đần bà việc nhà cửa. Có lần, bà T. hỏi cháu: “Ở với bà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, các cháu có chịu được không?”. Mấy đứa trẻ sà vào lòng bà nói: “Chúng cháu chỉ thích ở với bà thôi”. Nghĩ đến cảnh 2 cháu mình trước vắng mẹ, giờ lại thiếu bố, bà T. không đành lòng. Nước mắt giàn giụa, bà khẩn cầu HĐXX, xin cho Phong một cơ hội sống.

Tòa sơ thẩm nhận định đối với những loại tội phạm về ma túy cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục. Hành vi của những tội phạm này được đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới chính sách độc quyền cũng như chế độ quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, gián tiếp gieo rắc “cái chết trắng” cho nhân loại. Mặc dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo có công với cách mạng, tuy nhiên, với hành vi đặc biệt nguy hiểm cùng số ma túy đặc biệt lớn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Phong mức án cao nhất là tử hình.

Nghe tới đây, 2 bà cháu gần như ngã quỵ. Thấy Phong bị dẫn đi, bà gượng chạy theo nhắn nhủ con một vài lời động viên. Chiếc xe thùng chở phạm lăn bánh từ từ ra khỏi sân tòa rồi mất hút. Lòng người mẹ trĩu nặng...

T.V

Bài đăng trên báo giấy Đời sống & Pháp luật số 102

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/loi-tran-tinh-cua-nguoi-me-ngheo-co-xin-hoi-dong-xet-xu-cho-con-co-hoi-song-a241982.html