Lời tâm sự của sơn nữ cả tin bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc

Vì tin lời đường mật của bạn trai trên mạng xã hội, C. bị đối tượng này lừa bán sang Trung Quốc. May mắn thay, trong phút khốn cùng, cô sơn nữ đã được lực lượng chức năng giải cứu ngoạn mục trong nanh vuốt của những kẻ buôn người.

Trở về trong vòng tay bình yên của gia đình, những tháng ngày ê chề bị giam lõng nơi đất khách quê người đối với C. như một cơn ác mộng mà cô gái này không dám nghĩ lại...

Sơn nữ sập bẫy tình vì Facebook

Chỉ vì cả tin, mong rằng mình sẽ có được một tấm chồng giàu sang để vơi đi nỗi vất vả nơi quê nhà, nhiều thiếu nữ vùng sâu đã nhẹ dạ cả tin vào lời đường mật của kẻ xấu và rồi đánh đổi cả cuộc đời mình nơi xứ người. Mới đây, em Hồng Thị C. (SN 1999, ngụ thôn Noh Prông, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã mắc bẫy của bọn buôn người xảo quyệt. Tuy nhiên, may mắn thay em đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn cầm thú đó trong gang tất và được lực lượng chức năng giải cứu đưa về nước đoàn tụ với gia đình sau những tháng ngày ê chề ở nước bạn.

Căn nhà nhỏ, tuềnh toàn của gia đình C. nằm ở cuối thôn Noh Prông, khi chúng tôi đến C. vẫn đang dỡ tay phụ hàng xóm công việc. Khuôn mặt trái xoan, lấm tấm mô hôi nhưng miệng em luôn cười. Nụ cười cho thấy em rất hạnh phúc khi được về sống bên cạnh người thân và gia đình của mình sau chuỗi ngày kinh hoàng nơi xứ người.

Em C. kể lại giây phút kinh hoàng mà mình bị lừa bán sang Trung Quốc

Em C. kể lại giây phút kinh hoàng mà mình bị lừa bán sang Trung Quốc

Chia sẻ với PV về vụ việc, ông Hồng Văn Giàng (SN 1966, bố C.) kể lại: “Hôm đó là ngày 25/10/2016, vợ chồng tôi đi hái cà phê thuê cho môt gia đình ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thì bỗng nghe điện thoại của con dâu báo tin C. đã mất tích. Lúc này vợ chồng tôi đã bỏ hết mọi việc trở về nhà để tìm con, tuy nhiên không một ai trong làng biết đến tung tích của cháu C.. Thông tin cuối cùng mà chúng tôi nhận được là thời điểm C. rời khỏi nhà đi bộ về hướng trung tâm huyện, trên người chỉ duy nhất một bô quần áo lao động và chiếc điện thoại. Tuy nhiên, số máy của C. vẫn không liên lạc được”.

“Con gái tôi từ nhỏ đến lớn chưa một lần rời chân khỏi gia đình, nơi xa nhất mà cháu từng đi cũng chưa qua khỏi trung tâm huyện nên vợ chồng chúng tôi hết sức lo lắng. Sau nhiều ngày tìm kiếm mà C. vẫn “bặt vô âm tín”, gia đình tôi đoán chắc chắn C. đã bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc nên đã quyết định báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ”, ông Giàng nhớ lại.

Phút thoát hiểm ngoạn mục

Ngồi bên cha, C. cuối mặt, giọng e thẹn kể về những ngày tháng trong tay của những kẻ buôn người man rợ. Theo lời C., trước đây, thông qua mạng xã hội, cô gái bắt đầu quen một người đàn ông tên Phàng và hắn tự giới thiệu rằng ở tỉnh Gia Lai. Sau một thời gian trò chuyện, cô sơn nữ mới bước sang tuổi đôi chín đã rung động mối tình đầu đời trước những lời ong bướm lả lơi của Phàng.

Phàng hứa hẹn sẽ có một ngày hắn ta sẽ đến nhà tìm và xin lấy C. làm vợ. Sau khi biết cá đã cắn câu, ngày 25/10/2016, Phàng đã tìm đến thôn Noh Prông. Tuy nhiên, hắn chỉ đến khu vực cầu treo cách nhà C. 5km rồi gọi điện cho cô gái đến. Cả tin cô gái đã vội vàng đi bộ đến nơi hò hẹn mà không chút đắn đo. C. không biết rằng ngay từ giây phút đó, cô gái đã rơi vào bẫy tình của một tên buôn người xảo quyệt.

“Khi gặp nhau, Phàng nói sẽ cưới em làm vợ và sẽ cho em một cuộc sống sung sướng. Và không hiểu như thế nào từ lúc gặp Phàng, em không còn nhớ một điều gì cả. Chỉ đến khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên xe buýt và đã đi đến trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này, Phàng ngồi bên cạnh và nói rằng sẽ đưa em về tỉnh Gia Lai để ra mắt bố mẹ. Vì tin lời Phàng và cũng không còn cách nào khác nên em đã chấp nhận đi theo người tình mới lần đầu gặp mặt mà không đắn đo”, em C. kể lại.

Cũng theo lời C., sau khi đến bến xe, cả 2 đã cùng nhau bắt xe lên tỉnh Lào Cai. Sau 2 ngày, 1 đêm trên xe khách, xuống xe, C. bị Phàng đưa đến biên giới và cả 2 vượt biên bằng đường tiểu ngạch. Sau khi vượt biên sang biên giới, C. được Phàng dẫn đến nhà một đôi vợ chồng luống tuổi cũng là người dân tộc H’Mông. Tại đây, Phàng nói với cô gái rằng hắn đi làm thủ tục để đưa C. sang Trung Quốc rồi lặng lẻ bỏ đi. Không ngờ rằng, từ giây phút đó, Phàng cũng đã “bặt vô âm tín”. Mãi đến chiều tối, thấy Phàng chưa về, C. thắc mắc thì mới biết được thông tin Phàng đã có vợ và 2 con. Đau đớn hơn, lúc này cô gái mới biết rằng mình đã bị bán sang Trung Quốc để làm vợ người khác. Không còn cách nào khác, C. chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Ngay buổi tối hôm đó, đôi vợ chồng già lại nhận về thêm 2 cô gái trạc tuổi của C.. Tất cả đều chung cảnh ngộ giống như C..

Mặc dù cả 3 cô gái đã nhiều lần cố tìm cách thoát thân nhưng ngôi nhà của đôi vợ chồng già đều được khóa trái cẩn thận thế nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Sau 3 ngày bị giam lỏng trong ngôi nhà của đôi vợ chồng già, đến ngày thứ 4, một đôi vợ chồng trẻ người Trung Quốc đã đến đón cả 3 cô gái đi. Cả 3 cô gái đành phải chấp nhận mệnh lệnh phó mặc số phận của mình cho những kẻ buôn người định đoạt. Sau 1 ngày, 1 đêm trên xe khách, C. và 2 người bạn chung cảnh ngộ của mình được dẫn đến một ngôi nhà khá sang trọng.

Tại đây, cả 3 cô gái được nhiều người Trung Quốc đến để xem mắt và ngã giá. Trong phút chốc, C. đã lóe lên một hy vọng, rằng cố tìm đường thoát thân. Tuy nhiên vì không có tiền trong túi và không biết tiếng Trung Quốc, C. đã bị bắt lại ngay sau đó. Khi được đưa lại ngôi nhà thì C. lại bàng hoàng hơn khi 1 trong 2 người bạn của mình đã được bán.

Tiếp đó, C. cũng được một người đàn ông luống tuổi xem mắt và ưng thuận. Giao dịch diễn ra chóng vánh, C. được người đàn ông dẫn lên xe khách đưa về nhà. Tuy nhiên, may mắn đã đến với C..

C. kể lại giây phút được giải thoát ngoạn mục: “Ngay trên đường về nhà người chồng tương lai, chiếc xe khách đã bị lực lượng Công an Trung Quốc kiểm tra. Phát hiện thấy em ngồi khóc nức nở, lực lượng công an đã nghi ngờ và gặng hỏi. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng ngay lúc này em đã ôm chầm lấy một nữ Công an Trung Quốc. Ngay sau đó, nữ công an thông minh này đã dùng điện thoại viết văn bản, dịch sang tiếng Việt Nam để giao tiếp với em và hiểu được nguyên nhân câu chuyện. Em đã được lực lượng Công an Trung Quốc giải cứu đưa về trụ sở”.

Sau khi được đưa về trụ sở, lực lượng Công an Trung Quốc xác minh và bàn giao C. về Việt Nam. Khi nhắc lại kí ức, C. vẫn còn run sợ, bởi sự việc xảy ra như một cơn ác mộng kinh hoàng mà chắc chắn rằng khi nhắc lại C. vẫn không thể nào quên. Chia sẻ với PV, C. tâm sự: “Thực sự trong quảng thời gian bị bán sang Trung Quốc, em chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được về nhà, gặp lại cha mẹ và các em. Khi được trở về nhà ăn bữa cơm cùng với gia đình mới quý trọng từng giây phút hạnh phúc khi được xum vầy cùng gia đình. Có lẻ sau này nếu có lấy chồng em cũng chỉ lấy người trong làng để được gần cha mẹ và người thân của mình...”.

Chia sẻ với với PV, ông Hoàng Văn Bằng, Trưởng thôn Noh Prông, cho biết: “C. là một trong những người may mắn nhất thoát được nanh vuốt của những kẻ buôn người. Trước đây trong thôn cũng đã có 4 trường hợp tương tự, vì tin lời kẻ xấu nên các thiếu nữ nhẹ dạ cả tin đã bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”. Sau khi biết C. đã được trở về nhà an toàn, chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.

Trao đổi với PV về vụ việc, đại diện Công an xã Hòa Phong cho biết: “Hiện nay các đối tượng buôn người rất manh động, tìm cách tiếp cận với những thiếu nữ ở vùng sâu, thiếu hiểu biết, bằng nhiều hình thức rồi dụ dỗ bán sang nước ngoài. Hiện nay, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm cách ngăn chặn tệ nạn này. Bên cạnh đó, trong những cuộc họp thôn buôn, cán bộ xã cùng phối hợp với cán bộ thôn, buôn, thường xuyên tuyên truyền, giải thích cho người dân nhằm tránh những tình trạng tương tự em C. xảy ra”.

NGUYỄN TƯỜNG

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/loi-tam-su-cua-son-nu-ca-tin-bi-nguoi-yeu-lua-ban-sang-trung-quoc-17415.html