Lội sông bất cẩn, ngựa vằn làm mồi cho 'chúa tể vùng nước đục'

Một mình xuống sông lội nước, con ngựa vằn thấy bầy linh dương đầu bò hốt hoảng chạy lên bờ nhưng vẫn dửng dưng như không, đến khi phát hiện ra nguy hiểm thì đã quá muộn.

Ngựa vằn cùng với linh dương là mục tiêu phổ biến của các loài thú ăn thịt châu Phi. Loài ngựa hoang dã sinh sống ở các bãi cỏ, thảo nguyên và xa van, hòa đồng với các loài thú ăn cỏ khác. Chúng sở hữu tốc độ di chuyển cao, cặp chân khỏe cùng bộ móng guốc cứng cáp nhằm đối phó với những nguy hiểm chốn thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên đầu óc chúng không quá sáng dạ nên rất dễ bị săn hạ bởi các loài thú ăn thịt tinh ranh như sư tử, linh cẩu hay cá sấu.

Con ngựa văn trong video tự mình lội xuống vùng nước đục mà không một chút đề phòng. Kể cả khi bầy linh dương đầu bò nháo nhào bỏ chạy lên bờ con ngựa vằn vẫn không tỏ ra chút nào lo lắng. Nhưng chẳng mất nhiều thời gian để con ngựa nhận ra mối nguy cận kề. Một con cá sấu ấn mình dưới dòng nước đục từ đâu lao lên ngoặm vào chân con ngựa, lôi xuống nước. Lúc này con ngựa mới vùng mình, cố sức bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa. Cặp hàm khỏe của con cá sấu khóa cứng chân, không cho con ngựa cơ hội bỏ chạy, chưa kể bộ răng sắc nhọn găm vào gây thương tổn rất lớn.

Một kết cục đau đớn là điều không thể tránh khỏi đối với kẻ thiếu cảnh giác, con ngựa vằn trở thành bữa trưa của con cá sấu gian manh.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-loi-song-bat-can-ngua-van-lam-moi-cho-chua-te-vung-nuoc-duc-a463325.html