Lội rác thải vớt lộc cúng tại điện Hòn Chén

Lễ hội điện Hòn Chén (Huế) diễn ra trong ba ngày từ 18-20/8 đã bị du khách xả rác ngập ngụa. Nhiều người lội xuống khu vực bẩn để vớt lộc cúng.

“Tháng bảy vía cha, tháng ba vía mẹ”, câu thành ngữ quen thuộc ấy gợi nhớ du khách và những tín đồ theo đạo mẫu trên khắp Việt Nam cùng hành hương về cố đô Huế để dự Lễ hội điện Huệ Nam (hay còn gọi là điện Hòn Chén).

Cho đến nay, Lễ hội điện Hòn Chén vẫn là một hoạt động tín ngưỡng dân gian của tín đồ suy tôn Thánh mẫu Thiên Y A Na. Theo truyền thuyết dân gian Chăm, nữ thần là con của Ngọc Hoàng sai xuống trần gian, bà có công tạo ra trái đất, cây cỏ và lúa gạo. Nhờ những nét riêng của mình mà điện Hòn Chén hiện nay không chỉ là một danh lam thắng cảnh mà còn là một điểm tham quan văn hóa độc đáo. Đây là ngôi điện duy nhất ở Huế có sự kết hợp giữa nghi thức cung đình và tín ngưỡng dân gian.

Cũng như mọi năm lễ rước bắt đầu từ ngôi điện ở đường Chi Lăng theo các nghi lễ của tín ngưỡng thờ Mẫu rước lên thuyền rồi xuôi dòng sông Hương lên đến điện Huệ Nam (điện Hòn Chén).

Lễ hội diễn ra từ 18 - 20/8 thu hút hàng nghìn du khách thập phương. Nhiều lúc khu vực điện Huệ Nam đã bị quá tải.

Mặt sông phủ kín rác thải với những lễ phẩm như hoa quả, đồ mã… bị người dân thả xuống.

Nhiều du khách hóa vàng ngay trên thành cầu...

... hay trên đường vào điện.

Rác trôi dạt vào bờ sông, không thấy bóng dáng công nhân vệ sinh làm việc.

Người dân lội giữa rác thải để vớt lộc cúng vừa đổ xuống sông

Khu vực ăn uống cũng trong tình trạng tương tự.

Các vật phẩm cúng trên các thuyền rồng được thả xuống khiến khúc sông trở nên nhếch nhác.

Lê Huy Hoàng Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-rac-thai-vot-loc-cung-tai-dien-hon-chen-post870289.html