Lời nói lạnh lùng của 'nghịch tử' sau khi giết mẹ, chém bố trọng thương ở Mê Linh

Sau khi sát hại mẹ, chém bố trọng thương, thấy nhiều người chạy tới, đối tượng như nổi điên lên và nói: 'Nhìn gì, thích nhìn à tao chém hết chúng mày bây giờ...'.

Sau khi sát hại mẹ, chém bố trọng thương, thấy nhiều người chạy tới, đối tượng như nổi điên lên và nói: "Nhìn gì, thích nhìn à tao chém hết chúng mày bây giờ...".

Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh.

Liên quan đến vụ "nghịch tử" sát hại mẹ, chém bố trọng thương tại Mê Linh, Hà Nội, báo Người Đưa Tin cho hay, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, trú xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội).

Bà Thoa, hàng xóm của nghi phạm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào khoảng 14h30 ngày 6/2, thì bà nghe thấy khu vực nhà ông Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi) có tiếng la thất thanh.

Một số người hàng xóm chạy sang thì thấy mẹ Cảnh là bà Nguyễn Thị B. (50 tuổi) ngã gục, ông Thanh bị thương nặng, con trai thứ 2 tên Nguyễn Văn Sinh (23 tuổi, em trai Cảnh) và một người hàng xóm sang can trước đó bị chém bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chém xong bà B., Cảnh tiếp tục cầm dao và lái xe máy đuổi theo truy sát Sinh. Được một đoạn thì rất may vướng phải chiếc ô tô trộn bê tông chắn ngang đường nên Cảnh bị kẹt xe lại còn Sinh chạy thoát được.

"Thấy nhiều người chạy tới, Cảnh như nổi điển và nói 'Nhìn gì, thích nhìn à tao chém hết chúng mày bây giờ...'. Thấy Cảnh quá hung hãn nên nhiều người chạy về nhà lập tức khóa cửa lại, lúc này cũng chủ yếu là người lớn tuổi nên không ai dám can ngăn", bà Thoa nói.

Sau đó Sinh chạy về phía Công an xã Mê Linh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Lúc này trên tay Sinh vẫn cầm một con dao nhỏ, loại người ăn trầu hay dùng để bổ quả cau. Còn Cảnh tay cầm theo dao phay dài chừng 50cm bỏ trốn.

Hàng xóm kể lại sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Liên quan đến sự việc, báo Gia Đình và Xã Hội cho hay, Công an huyện Mê Linh đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Sau khi gây án, đối tượng Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe Wave màu đỏ số biển kiểm soát 4 số cuối là 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Cảnh và em trai. Sau khi to tiếng, hai anh em Cảnh lao vào đánh nhau.

Thấy hai con đánh nhau, ông Thanh cùng vợ là bà B. vào can ngăn. Trong quá trình can ngăn, Cảnh dùng dao vung loạn xạ khiến bà B. tử vong tại chỗ, ông Thanh bị thương nặng.

Công an huyện Mê Linh cho biết, Cảnh và em trai có biểu hiện không bình thường về tâm lý. Lúc xảy ra án mạng, bà nội Cảnh ra ngoài được chừng 30 phút nên thoát nạn.

Được biết, cả 2 con trai của ông Thanh đều nghiện ma túy và đang trong diện quản lý của địa phương. Cơ quan chức năng dự đoán rất có thể hai thanh niên này bị ngáo đá tại thời điểm xảy ra vụ án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/loi-noi-lanh-lung-cua-nghich-tu-sau-khi-giet-me-chem-bo-trong-thuong-o-me-linh-a310733.html