Lời nói dối cứu người của nữ sinh viên y khoa

Một nữ sinh viên y khoa đã nói dối mình là bác sĩ để thu hút sự chú ý nhằm giúp đỡ một người phụ nữ bị ngất.

Vào ngày 2 tháng 6 năm 2019, Dharshinee Suresh Kumar - sinh viên y khoa từ Đại học Udayana, Bali, Indonesia - và những người bạn của cô trên đường đến Kuala Lumpur, Malaysia đã dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi.

Sau khi mua đồ uống, Dharshinee và bạn của mình lên xe và chuẩn bị rời đi thì thấy một phụ nữ Trung Quốc lớn tuổi đã bị ngất trước cửa hàng. Không suy nghĩ nhiều, cô gái trẻ bước ra khỏi xe và tiến tới chỗ người phụ nữ đáng thương.

“Tôi là một bác sĩ, tôi có thể giúp họ”

“Tôi là một bác sĩ, tôi có thể giúp họ”

Tuy nhiên, dù Dharshinee liên tục đề nghị được giúp đỡ bệnh nhân nhưng vẫn đám đông vẫn vây quanh người phụ nữ và không có một ai chú ý đến lời đề nghị của cô. Cô gái 22 tuổi này đã phải thu hết can đảm và hét lớn: “Tôi là một bác sĩ, tôi có thể xem qua không?”

Thật may mắn, đám đông tách dần ra để cô gái có thể thực hiện trợ giúp khẩn cấp cơ bản. Chưa đầy ba phút sau, người phụ nữ đã tỉnh lại.

Chân dung nữ sinh viên y khoa dũng cảm

Cô gái trẻ cho biết: “Tôi thực hiện một vài động tác sơ cứu cơ bản đồng thời kiểm tra mạch cho cô ấy. Thật may, cuối cùng cô ấy cũng đã tỉnh lại.” Dù mới chỉ là sinh viên năm hai, tuy nhiên lời nói dối của Dharshinee đã cứu sống người phụ nữ Trung Quốc kia trong tình huống hết sức nguy cấp.

An Pha

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/loi-noi-doi-cuu-nguoi-cua-nu-sinh-vien-y-khoa-5462657.html