Lời nói dối của Pep Guardiola sẽ cứu rỗi Man City trước chuỗi ngày hiểm cảnh?

Pep Guardiola tuyên bố không bận tâm Champions League, và đó là lời nói dối thô thiển của vị thuyền trưởng Man City.

Lời nói dối của Pep Guardiola

"Tôi biết mọi người nghĩ tôi đến đây để giành Champions League, nhưng không phải thế. Thực lòng mà nói, tôi đến đây không phải vì Champions League", Pep Guardiola tuyên bố trước thềm lượt về tứ kết với Tottenham.

Pep Guardiola nhấn mạnh, ông đến sân Etihad để phát triển thứ bóng đá mình theo đuổi, và xem trọng danh hiệu Premier League hơn.

"Tôi đến đây để chơi thứ bóng đá mà CLB đang triển khai trong 20 tháng qua. Tất nhiên, tôi muốn giành Champions League. Nhưng với tôi, Premier League là danh hiệu quan trọng nhất".

Có thể, Pep Guardiola muốn giảm áp lực cho các cầu thủ của mình, sau khi Man City thua 0-1 trong trận lượt đi ở London.

Trước những cuộc chiến lớn, chiêu bài tâm lý luôn rất quan trọng. Đó là sự khích lện tinh thần, và giảm áp lực cho đội nhà, đồng thời đóng vai trò như một đòn tâm lý vào đối thủ.

Tuy vậy, với bất kỳ mục đích nào, những gì Pep vừa đề cập đều là lời nói dối không hơn không kém.

Hiện tại, Man City là một phần của City Football Group - công ty bóng đá đa quốc gia, sở hữu 7 CLB và nhiều học viện bóng đá trẻ, được sáng lập bởi Hoàng thân UEA, Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Trong đó, đội chủ sân Etihad là ngọn cờ đầu của City Football Group và các nhà điều hành đến từ UAE.

Tham vọng của Sheikh Mansour - người mua Man City từ Thaksin Shinawatra năm 2008, là phát triển thương hiệu City Football Group, cũng như tập đoàn mẹ Abu Dhabi United Group.

Chắc chắn, không gì tốt hơn để hệ thống bóng đá của Sheikh Mansour phát triển là Man City giành danh hiệu vô địch Champions League. Chiến thắng ở châu Âu sẽ là bệ phóng cho những mục tiêu to lớn hơn.

Hãy nhớ lại, Roberto Mancini và Manuel Pellegrini đều giành Premier League, nhưng bị sa thải vì không thể giúp Man City lột xác ở Champions League.

Không thể phủ nhận các ông chủ người UAE muốn bóng đá đẹp, phát triển hệ thống theo phong cách Barca, nhưng danh hiệu cao quý nhất châu Âu vẫn là mối quan tâm lớn nhất. Champions League thực sự là thước đo cho giá trị và đẳng cấp của một CLB.

Vì vậy, tuyên bố của Pep Guardiola không thuyết phục được nhiều người.

Man City và tuần lễ chung kết

Kể từ khi mời Pep Guardiola, hồi mùa Hè 2016, Man City đã chi tổng cộng 548 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Chưa kể, quỹ lương cũng tăng lên chóng mặt, từ 200 triệu bảng mùa 2016/17 lên 242 triệu bảng ở thời điểm này.

Với chừng ấy tiền đầu tư, chỉ 4 danh hiệu cho đến nay là một thất bại của Pep và Man City (1 Premier League, 2 League Cup, 1 Community Shield). Ngay cả khi bảo vệ thành công Premier League, cũng khó có thể xem đây là thành công của Citizens.

Mùa giải 2018/19 của Man City chỉ thành công nếu bảo vệ được vương miện bóng đá Anh, và vô địch châu Âu.

Thành công hay thất bại của "Pep Team" được định đoạt trong vòng một tuần tới. Chính xác là trong vỏn vẹn 7 ngày, Man City đá 3 trận đấu mang tính chất sống còn.

Đầu tiên là trận lượt về tứ kết Champions League với Tottenham. Cũng trên sân nhà Etihad, chiều thứ Bảy tới, đội quân của Pep Guardiola tái đấu Spurs ở Premier League.

Không chỉ mơ viết lịch sử với việc vào bán kết Champions League, Tottenham cũng đang đua tranh vị trí thứ 3 Premier League. Đội quân của Mauricio Pochettino sẽ làm mọi thứ có thể trong 180 phút (hoặc hơn) sắp tới trên sân Etihad.

Trước thềm đại chiến Tottenham, HLV Man City tuyên bố sốc

Sau 2 cuộc chiến "sứt đầu mẻ trán" với Tottenham, Man City bước vào derby Manchester hứa hẹn khốc liệt với Man United.

Vừa bị loại bởi Barca, tất cả những gì còn lại với Man United trong chặng cuối mùa giải là một chỗ trong top 4 Premier League, để tiếp tục được tranh tài ở Champions League mùa sau.

Phía trước Pep Guardiola và Man City thực sự là tuần lễ chung kết, mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi toan tính từ đầu mùa tan vỡ.

"Lộ sáng" người mẫu Playboy gợi cảm khiến Alexis Sanchez làm Man United thất vọng

Ngọc Huy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/loi-noi-doi-cua-pep-guardiola-se-cuu-roi-man-city-truoc-chuoi-ngay-hiem-canh-70075.html