Lời nói cuối cùng của ông Kim Jong Nam trước khi hôn mê

Người đàn ông này cũng có biểu hiện đau đớn trên gương mặt khi thốt ra mấy lời cuối bằng tiếng Anh

"Đau quá, đau quá, tôi đã bị phun một chất độc lỏng” - đây là những lời nói cuối cùng của Kim Jong-nam trước khi ông ngã quỵ xuống sau khi bị hai người phụ nữ đầu độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2).

Ông Kim Jong Nam

Ông Kim Jong Nam

Theo China Press, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đi bộ khoảng 15m đến quầy dịch vụ sân bay để yêu cầu được giúp đỡ sau khi bị “tấn công” trên tầng 4 gần phòng khởi hành.

Trích dẫn nguồn tin cảnh sát, báo chí hôm nay (17/2) đưa tin rằng ông Jong-nam có biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt khi thốt ra vài lời cuối cùng như vậy bằng tiếng Anh.

Sau đó, ông chỉ còn có thể rên rỉ.

Nhân viên dịch vụ sân bay sau đó gọi cảnh sát hỗ trợ để đưa người đàn ông này đến phòng khám của sân bay trên tầng ba.

Tuy nhiên, ông đã bị hôn mê. Các bác sĩ tại phòng khám đánh giá tình hình nghiêm trọng nên ngay lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Putrajaya.

Ông Jong-nam đã chết trên đường đến bệnh viện./.

Bích Đào/VOV.VN
Theo The Star

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/loi-noi-cuoi-cung-cua-ong-kim-jong-nam-truoc-khi-hon-me-594687.vov