Lời nhắn gửi đến người hâm mộ của những cô gái kém may mắn sau khi rời chương trình (P1)

Rớt khỏi top 20 do lượt bình chọn không đủ để tiến vào vòng chung kết, những cô gái tài năng Jang Gyu Ri, Kim Do Ah, Murase Sae, Na Go Eun, Goto Moe, Kim Na Young, Lee Si An và Heo Yun Jin đã viết thư tay cám ơn người hâm mộ của mình vì đã ủng họ suốt quãng đường vừa qua.

Stone Music - Jang Gyu Ri (No.25)

Mặc dù rất được mọi người yêu mến thế nhưng Jang Gyu Ri của Stone Music Entertainment vẫn bị rớt khỏi top 20, mới đây trước thềm chung kết cô đã đăng một bức thư viết tay cho người hâm mộ của mình trên tài khoản Twitter chính thức của nhóm fromis9.

“Xin chào, các nhà sản xuất quốc dân!!

Đây là Jang Gyu Ri của Stone Music, người mà các bạn biết thông qua Produce 48.

Tôi chân thành cảm ơn tất cả các nhà sản xuất quốc dân đã yêu mến và ủng hộ tôi. Khi tôi thỉnh thoảng trở nên mệt mỏi với lịch tập luyện và quay phim, tôi luôn tìm thấy sức mạnh bằng cách nghĩ về các nhà sản xuất quốc dân. Một lần nữa, tôi thực sự chân thành cảm ơn các bạn.

Trước khi tôi tham gia PD48, cá nhân tôi cảm thấy rằng tôi là một người thiếu xót quá nhiều. Tôi rất biết ơn rằng tôi đã có thể debut trong fromis9 mà không trải qua bất kì giai đoạn tranning nào, nhưng tôi luôn nghĩ rằng: “Tôi ước gì mình có một khoảng thời gian để được tranning. Liệu tôi có cần đến nó không?” PD48 giúp tôi tích tũy được nhiều kinh nghiệp và phát triển tài năng, cùng với đó là những kỷ niệm quý giá. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều điều mà tôi cần học hỏi, so sánh với tôi trước đây thì tôi đã trưởng thành rất nhiều. Kỹ năng, tâm lý và tiếng Nhật của tôi … oh, và tôi đã có thêm nhiều bạn bè Nhật Bản!

Đối với những nhà sản xuất PD48 đã cho tôi cơ hội này, đại diện Lee Seung Gi, với những người cố vấn đã chịu đựng trong khi giảng dạy bản ngã của tôi và những người khác đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc bên cạnh tôi , nhân viên của công ty tôi luôn chăm sóc cho tôi và gia đình thân yêu của tôi — cảm ơn bạn, và tôi yêu bạn.

Mặc dù tôi buồn vì tôi không còn cơ hội thể hiện bản thân mình thông qua PD48, nhưngđây không phải là kết thúc, vì vậy hãy theo dõi tôi trong tương lai và tiếp tục cổ vũ cho tôi.”

FENT Dreams - Kim Do Ah (No. 23)

“Xin chào, các nhà sản xuất quốc dân! Đây là thực tập sinh của FENT - Kim Do Ah.

Sau khi xuất hiện trên PD48, ban đầu tôi hơi sợ máy ảnh và tôi thậm chí còn có một khoảng thời gian khó ngủ vì tôi cứ nghĩ: “Tôi có thực sự đủ điều kiện tham gia chương trình này và đứng trước rất nhiều những người?”

Tuy nhiên, sau cuộc hành trình dài này, tôi đã tự nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng khi xuất hiện ở chương trình. Ở đầu chương trình, tôi nhận được biệt danh là 'Ribbon Girl' , video màn trình diễn của tôi trong Pick Me, So Hot trong tập đầu tiên, Like OOH-AHH, DDU-DU DDU-DU và bài hát nhận được nhiều lời khen Rollin 'Rollin…Tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc như một kỉ niệm thật quý giá. Cảm ơn bạn!

Bởi vì các nhà sản xuất quốc dân và sự hỗ trợ của các bạn thực tập sinh, thời gian tôi tham gia chương trình đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm và tôi không bao giờ quên. Đó là cách thể hiện sự biết ơn, cảm động, và hạnh phúc mà các nhà sản xuất quốc dân đã làm cho tôi.

Mặc dù tôi đã dừng lại ở vị trí thứ 23, tôi không hối hận vì tôi đã có được những mối quan hệ mới có giá trị với những thực tập sinh quý giá mà tôi đã gặp trong chương trình, các cố vấn đã dạy tôi rất nhiều, các nhân viên đã làm việc thật khó khăn và tất cả người hâm mộ trong Ribbon Club.

Ngoài ra, tôi nghĩ về cách tôi có thể đáp trả lại tình yêu mà tôi đã nhận được! Tôi sẽ trở lại bằng cách làm việc chăm chỉ trong tương lai và cho các bạn thấy những điều tốt đẹp, vì vậy hãy chờ đợi nó.

Tôi chân thành cảm ơn các bạn lần cuối! Cảm ơn vì đã yêu mến tôi cho đến bây giờ. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn trên sân khấu dù bất cứ điều gì xảy ra! Xin hãy đợi tôi. I Love You!”

NMB48 - Murase Sae (No.22)

“Xin chào, các nhà sản xuất quốc dân! Đây là Murase Sae của NMB48.

Cảm ơn tất cả tình yêu và sự hỗ trợ mà các bạn đã cho tôi cho đến tận bây giờ! Tôi nghĩ PD48 thực sự là một trải nghiệm tốt cho tôi !!! Nó đã cho tôi rất nhiều động lực, và tôi đã học được rất nhiều thứ mỗi ngày!

Bắt đầu với‘ Mamma Mia, HandClap Rumor và tất cả những gì bạn đã mang đến cho tôi…

Các thực tập sinh, nhân viên, cố vấn và nhà soạn nhạc đã giúp tôi rất nhiều trong suốt chương trình… Tôi được nhận sự quan tâm bởi những người tốt… mọi người đều thân thiện và dạy tôi rất tốt, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ… Tôi chân thành cảm ơn tất cả các bạn ! Tôi sẽ không thể quên thời gian của tôi trong những màn biểu diễn và bất kỳ ký ức nào của cùng các thực tập sinh !!

Ngoài ra… bởi vì tôi đã đến Hàn Quốc, tôi đã có thể gặp gỡ các nhà sản xuất quốc dân !! Các banner khẩu hiệu và quảng cáo ở tàu điện ngầm mà người hâm mộ dành cho tôi giống như một giấc mơ vậy. Tôi đã rất xúc động bởi mỗi một trong những điều nhỏ nhặt đó. Vì tất cả tình yêu các bạn đã cho tôi, tôi rất, rất hạnh phúc. Xin hãy đáp lại tình yêu của tôi.

Tôi đang học tiếng Hàn và bây giờ tôi có thể đọc hầu như tất cả các tin nhắn yêu mến của bạn mà không cần sử dụng một thiết bị dịch thuật.

Sau khi nhận được tình yêu từ các bạn, tôi cảm thấy có lỗi vì không thể đáp trả tình yêu ấy bằng việc debut sau chương trình. Tôi muốn cho bạn thấy nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn đã tặng cho tôi vị trí thứ 22, thứ hạng cao hơn tôi những gì tôi xứng đáng được nhận. Nhìn lại thời gian tôi đã làm việc chăm chỉ cùng với tất cả các thực tập sinh, họ đã thực sự hạnh phúc, những khoảnh khắc tỏa sáng. Có thể đứng vị trí đầu tiên trong việc đánh giá vị trí giống như một kho báu cho cuộc sống của tôi … cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ!

Mặc dù Murase Sae của PD48 đã kết thúc ở đây, tôi sẽ tiếp tục làm việc rất, rất chăm chỉ trong tương lai, và tôi muốn trở lại Hàn Quốc và đứng trước bạn một lần nữa! Làm ơn, làm ơn, đừng quên Murase Sae!

“Mọi người, sẽ ở trong tâm trí của tôi?”

RBW - Na Go Eun (No. 29)

“Xin chào, đây là thực tập sinh của RBW - Na Go Eun! Tôi đã viết thư này vì tôi muốn cảm ơn các nhà sản xuất quốc dân !!

Mặc dù tôi không thể ở lại với PD48 cho đến khi kết thúc, tôi đã có rất nhiều niềm vui và biểu diễn với các thực tập sinh PD48 và tất cả trở thành ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi, người đã từng được đào tạo trong các phòng thực tập, phải đứng trên sân khấu của những giấc mơ trong tôi. Và sau khi nhận được bài học rất hay từ những cố vấn, tôi muốn trở thành ca sĩ hơn bao giờ hết và tôi đã có ý nghĩ rằng tôi muốn cải thiện hơn nữa trong tương lai.

Xin đừng quên tôi chỉ vì chương trình đã kết thúc, và tôi cũng sẽ như vậy. Vì vậy, tôi rất biết ơn nếu các bạn sẽ là một phần của những ngày trong tương lai tôi.

Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn và trở thành một ca sĩ mang lại cho mọi người năng lượng tích cực, vì vậy hãy cổ vũ tôi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi và bỏ phiếu cho tôi cho đến bây giờ. Đối với người hâm mộ của tôi, tôi yêu các bạn.”

Trần Mỹ Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/produce-48-loi-nhan-gui-den-nguoi-ham-mo-cua-nhung-co-gai-kem-may-man-sau-khi-roi-chuong-trinh-p1-3582792.html