Lời nhắn gửi của người đàn bà 50 tuổi nuôi con một mình đến các bà mẹ đơn thân

Điều tôi muốn những người phụ nữ trẻ một mình nuôi con như tôi đã từng chính là hãy cố gắng hạnh phúc, dù đôi khi sẽ phải khóc đôi chút…

Tôi 50 tuổi và chưa từng khoác chiếc áo cô dâu một lần nào. Nhưng tôi có một con trai, thằng bé bây giờ đã gần 25 tuổi. Tôi đã là bà mẹ đơn thân suốt 25 năm qua. Điều tôi muốn những người phụ nữ trẻ một mình nuôi con như tôi đã từng hãy cố gắng hạnh phúc, dù đôi khi sẽ phải khóc đôi chút…

Tiền quan trọng thật nhưng không phải là tất cả

Tôi từng mang áp lực khi bắt đầu làm mẹ đơn thân rất lớn, nhất là về tiền bạc. Tôi dành gần 12 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền. Vì lúc đó tôi cảm giác chỉ có tiền mới là thứ an toàn nhất giúp tôi và con có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi con lên 8 tôi mới hiểu đó là một suy nghĩ sai lầm. Thằng bé dần biết nhiều hơn tôi nghĩ. Một ngày, tôi phát hiện con mình lấy cắp tiền của bạn. Thằng bé trả lời cơn tức giận của tôi rằng, vì tôi luôn nói tôi phải kiếm tiền, thằng bé cũng muốn kiếm tiền, để tôi có thời gian chơi với nó…

Lúc đó, tôi mới hiểu kiếm tiền không quan trọng bằng việc xây dựng nhân cách cho con từ nhỏ. Nếu tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân xem tiền là tất cả, thì con tôi sẽ nhìn đồng tiền như một điều gì đó khiến chúng bất chấp có bằng mọi giá. Đó là tôi đang dạy con cách kiếm tiền một cách sai lệch. Tôi cũng biết tiền với mẹ đơn thân là cần phải có. Nhưng hơn hết là biết sử dụng hợp lý, biết dạy con tiêu xài và xem trọng đồng tiền cũng nhân cách của bản thân. Và đừng bao giờ vì kiếm tiền mà quên rằng con quan trọng hơn hết.

Đừng bao giờ vì kiếm tiền mà quên rằng con quan trọng hơn hết - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ đơn thân cũng cần một gia đình

Ngày đó tôi từng không dám trở về nhà cha mẹ đẻ sau khi sinh con trai. Tôi sợ cha mẹ mình đau lòng, cũng không muốn ông bà buồn phiền vì xóm giềng họ hàng. Cho đến khi ông bà tìm đến viện thăm con tôi khi thằng bé mắc bệnh viêm hô hấp nặng. Tôi còn nhớ dáng ba tôi lúc đó chạy đi tìm bác sĩ hỏi han tình trạng con tôi. Mẹ tôi lại trách tôi không biết quấn khăn thế nào để con ấm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi hầu như đều ở nhà tôi. Bà chỉ tôi từng cách giữ ấm, đến dỗ con ngủ. Cha tôi thì mua vài món đồ cho trẻ sơ sinh. Tôi dần hiểu, mẹ đơn thân cũng cần một gia đình…

Đó là cha mẹ mình, người có thể cho mình một chỗ dựa vững chắc, những kinh nghiệm mà mình chưa bao giờ biết. Hơn hết, cha mẹ không bao giờ bỏ rơi mình, chỉ mình vì mặc cảm tự ti mà tránh xa, đẩy họ ra xa. Bạn có thể độc lập nhưng đừng tự cô lập mình trước tình yêu của gia đình.

Bạn có thể độc lập nhưng đừng tự cô lập mình trước tình yêu của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho con một tình yêu độc lập

Nhiều người quan niệm rằng những đứa trẻ sinh ra bởi mẹ đơn thân thường lớn lên với sự phụ thuộc vào mẹ mình. Tôi muốn khuyên các bà mẹ đơn thân nên cho con một tình yêu vừa đủ. Có nghĩa là, đừng quá nhiều cũng đừng quá ít. Và hãy học cách yêu bản thân.

Suốt 25 năm qua, mỗi sáng thức dậy tôi đều nghĩ hôm nay sẽ làm chuyện gì đầu tiên. Có khi việc tôi làm là vì mình, cũng có lúc là cho con. Tôi luôn ưu tiên mình và con lên vị trí hàng đầu. Nhưng tôi không muốn con mình sẽ chịu áp lực vì tình yêu quá lớn từ tôi. Thay vào đó, tôi muốn con thấy tôi yêu chính mình, cũng yêu cả con. Tôi muốn con hiểu, con cũng phải yêu bản thân mình, vì con rồi sẽ lớn với cuộc sống của mình, và tôi cũng sẽ sống cuộc đời của riêng tôi.

Con yên tâm vì tôi có thể tự hạnh phúc, và tôi yên tâm vì con đủ độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, đây là cách tôi nuôi một tình yêu độc lập và đầy tôn trọng ở con. Để đến giờ khi thằng bé đã 25 tuổi, nó vẫn tự do đến những vùng đất không có tôi, và tôi vẫn có cuộc sống mỗi ngày đều hạnh phúc của mình. Con yên tâm vì tôi có thể tự hạnh phúc, và tôi yên tâm vì con đủ độc lập.

Đừng bắt mình phải căng thẳng

Thật sự, làm mẹ đơn thân không bao giờ là dễ dàng. Kiếm tiền, chăm con từng bữa cơm, dạy con học chữ học làm người, lại chỉ một mình gánh vác… Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể chịu nổi nữa. Như mọi thứ tôi đều phải biết, mọi điều tôi đều phải làm được, đều làm tôi muốn phát điên. Những lúc đó, bạn tôi từng hỏi, sao không tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu bản thân mình không thể gánh vác hết?

Đó là sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè hay những niềm vui mà mình tự tạo cho bản thân. Tôi bắt đầu học yoga, tự điều chỉnh từng suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nếu bạn lấy sự bình thản để giải quyết mọi vấn đề, vốn dĩ sẽ không có áp lực. Khi bạn càng phải làm nhiều điều, thì càng phải rèn luyện mình mạnh mẽ. Và nhớ, mình không cô đơn, hãy tìm kiếm người có thể bên mình.

Mình không cô đơn, hãy tìm kiếm người có thể bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dành thời gian cho bản thân

Đừng bỏ quên những thói quen của mình khi làm mẹ đơn thân. Đây thực sự là lời khuyên tôi muốn mọi bà mẹ hiểu. Bạn có thể vẫn giữ thói quen đọc sách, hẹn hò bạn bè, hay thậm chí là mua sắm nếu bạn muốn. Và cũng đừng chiều chuộng bản thân bằng vài món đồ mới. Bạn cũng cần học cách yêu thương bản thân để đủ sức cho con một tình yêu trọn vẹn hơn.

Tôi thật mong các bà mẹ đơn thân hãy hiểu, có thế nào cũng hãy cố gắng hạnh phúc, dù có khi sẽ phải buồn đôi chút. Vì thật ra, làm mẹ đơn thân cũng là một loại hạnh phúc riêng biệt. Chỉ là, hãy kiên trì và mạnh mẽ, ít ra có thể thấy nụ cười của con thôi cũng đã quá đủ…

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/loi-nhan-gui-cua-nguoi-dan-ba-50-tuoi-nuoi-con-mot-minh-den-cac-ba-me-don-than-c17a298463.html