Lời nhắc hữu hình của ánh sáng vô hình

Lấy cảm hứng từ một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ, nhà phê bình văn học Anh gốc Mỹ T.S.Eliot: lời nhắc hữu hình của ánh sáng vô hình, chương trình Cine-concert diễn ra vào 20 giờ ngày 6.7 tại Salon Saigon (6D Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM) sẽ là phần trình diễn của nghệ sĩ âm thanh và hình ảnh động Arnont Nongyao đến từ Chiang Mai, Thái Lan cùng nhà soạn nhạc, ca sĩ và nghệ sĩ âm thanh Ken Ueno đến từ Mỹ.

Thực hành nghệ thuật của Arnont Nongyao tập trung vào thử nghiệm với các rung động có nguồn gốc từ con người, sinh vật, vật thể và các hình thức xã hội. Các tác phẩm của anh thường thể hiện qua trình diễn hoặc sắp đặt, thường là một tác phẩm sáng tác thích ứng với một không gian cụ thể hoặc các không gian công cộng. Còn âm nhạc của Ken Ueno chủ yếu mang dấu ấn cá nhân độc đáo, giới thiệu những âm thanh đã bị bỏ qua hoặc bị từ chối để khán giả đánh giá lại tiềm năng âm nhạc của họ. Cả hai sẽ mang đến một trải nghiệm đặc sắc của sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh được sáng tạo để thúc đẩy các ranh giới trong âm nhạc và nghệ thuật thị giác.

Thiên Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/loi-nhac-huu-hinh-cua-anh-sang-vo-hinh-1100305.html