Lời người phụ nữ đẹp chấp nhận để 'ma nhớt' hại đời

Theo chị T, do sợ Tâm làm liều nên chị đã chấp nhận để đối tượng giở trò đồi bại với mình.

Xung quanh thông tin người phụ nữ đang ngủ cùng con bị tên cướp khống chế hiếp dâm, ngày 25/4, trao đổi với báo Đất Việt, chị L.T.K.T. (33 tuổi, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho rằng, ở tình huống đó, chị không còn cách nào khác là để cho Nguyễn Văn Tâm (tên thường gọi: Nhớt, 44 tuổi, trú ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) quan hệ với mình.

Chị T kể, chiều ngày 8/4, sau khi đột nhập lục tìm tiền bạc trong các tủ đồ, Tâm mới cầm dao quay sang chỗ chị nằm ngủ rồi đè lên người dọa chặt đầu để móc tiền, vàng trong người chị.

"Thấy tôi giật mình, Tâm mới dọa còn đòi chặt đầu cả 2 đứa nhỏ nhà tôi nữa. Tôi chỉ nói hơi lớn 1 chút, Tâm cũng dọa, chỉ khi nào tuân theo mọi mệnh lệnh thì Tâm mới bỏ dao xuống.

Sau khi lấy được tiền, vàng trong người tôi, Tâm vén áo, cởi quần tôi để quan hệ. Do sợ Tâm làm ảnh hưởng đến tính mạng của 2 con nên tôi không còn cách nào khác là phải chấp nhận", chị T tâm sự.

Đối tượng Tâm. Ảnh: CAND

Đối tượng Tâm. Ảnh: CAND

Theo chị T, sau khi cưỡng hiếp chị xong, Tâm đứng mặc quần áo rồi tiếp tục dọa chị. Từ trước đến nay, chị chưa gặp đối tượng này bao giờ.

Sự việc xảy ra, có thể do chồng chị đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nên Tâm đã theo dõi.

"Chồng tôi biết sự việc cũng có chút buồn nhưng cũng không trách tôi được bởi nhà không có người đàn ông nào và lúc đó có chống cự lại Tâm sẽ càng nguy hiểm hơn cho các con. Nói thật giờ ở nhà có người tôi cũng sợ và bị ám ảnh về sự việc vừa qua", chị T chia sẻ thêm.

Về việc này, cùng ngày, ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã An Hiệp cho biết, chị T là người phụ nữ trẻ, đẹp. Kinh tế gia đình chị T khá giả, chồng thường đi làm ăn xa. Bản chất vợ chồng chị T đều là người đàng hoàng.

Như báo chí đưa tin, chiều ngày 8/4, khi chị T đang ngủ tại nhà riêng cùng 2 người con (lớn 5 tuổi, nhỏ 2 tuổi) thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà dùng dao khống chế, móc túi quần của chị T rồi lấy số tiền là 1,7 triệu đồng.

Tên cướp tiếp tục dùng kéo mang theo trong người cắt lấy hai bộ vòng đeo tay bằng vàng của chị. Tổng giá trị tài sản chị T bị cướp khoảng 19 triệu đồng.

Trong lúc chiếm đoạt tài sản, tên cướp nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân nên y đã dùng dao khống chế và buộc chị T quan hệ với hắn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Ba Tri xác định đối tượng Nguyễn Văn Tâm là nghi phạm hàng đầu gây ra vụ án trên. Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Tâm để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đối tượng Tâm có nhiều tiền án ở địa phương về tội trộm cắp tài sản. Sở dĩ đối tượng có tên thường gọi là Nhớt là vì khi đi gây án, đối tượng dùng nhớt đen thoa lên người để khi bị phát hiện, y tẩu thoát, gây khó khăn cho lực lượng bắt giữ.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/loi-nguoi-phu-nu-dep-chap-nhan-de-ma-nhot-hai-doi-3357075/