Lội ngược dòng thành công, U.19 HAGL có trận thắng đầu tiên của giải đấu

Binh đoàn của HLV Guillaume Graechen cuối cùng cũng đã có được trận thắng đầu tiên sau 4 lượt trận. U.19 HAGL đã lội ngược dòng thành công sau khi để U.19 Chonburi ghi trước 2 bàn thắng.

Bước vào lượt đấu cuối cùng giải U.19 Quốc tế 2018, đội chủ nhà U.19 HAGL đã rất quyết tâm giành lấy một chiến thắng để chia tay giải đấu.

Ông thầy sư phạm người Pháp đã tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện tại mà ông có với hai mũi nhọn tấn công Minh Bình và Bảo Toàn.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng nhưng đội hình thiện chiến nhưng U.19 HAGL vẫn vấp phải nhưng khó khăn. Họ nhập cuộc không tốt và để đội bóng trẻ Voi chiến chiếm ưu thế và là chủ trận đấu.

Thêm vào đó, nhưng mảng miếng ban bật ngắn vốn nổi tiếng dưới thời “thầy Giôm” đã phai nhạt đi khá nhiều, thay vào đó các cầu thủ trẻ phố Núi chỉ chăm chăm làm sao đưa bóng lên thật nhanh.

Chính điều này đã giúp U.19 Chonburi bắt bài và khóa chặt hai gọng kềm tấn công của đội bóng trẻ phố núi. Đánh mất thế trận, việc đội chủ nhà bị thủng lưới sớm là điều dễ hiểu.

Phút 12, tiền vệ mang áo số 8 Rachata Moraksa đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U.19 Chonburi. Choáng ngợp trước bàn thua, U.19 HAGL cố gắng dồn lên sau bàn thua nhưng chỉ có thể có được một pha dứt điểm dội xà ngang ở phút 22 của Bảo Toàn.

Trong khi đó, dù thi đấu có phần không dồn dập nhưng khả năng dứt điểm của đội bóng trẻ đại diện xứ Chùa Vàng là khá tốt. Họ có bàn nâng tỷ số lên 2- ở phút bù giờ cuối cùng ở hiệp một với tình huống dứt điểm sát vòng cấm đẹp mắt của Chitsa Nuphong.

Sang hiệp hai, thầy Giôm đã quyết định làm mới hàng công khi tung tiền đạo Tiến Đạt vào sân. Ngay lập tức, chân sút số 10 để lại dấu ấn với đường kiến tạo ở phút 50 để Minh Bình dễ dàng đệm bóng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Đến phút 70, Minh Bình đã tận dụng sai lầm bắt bóng lỗi của thủ môn Phongpaphat để hoàn tất cú đúp, đồng thời đưa tỷ số trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang, chỉ 1 phút sau, Patthadon Tiawong nâng tỷ số lên 4-3 cho đại diện đến từ Thái Lan sau một pha phản công cực kỳ sắc bén.

Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại ở đó bởi tới phút 75, trung vệ Duy Kiên đã lập công trong một lần hiếm hoi lên tham gia tấn công ở tình huống đá phạt góc.

Và khi tưởng chừng hai đội sẽ cầm chân nhau bằng tỷ số hòa thì Tiến Đạt đã tỏa sáng với pha xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng quyết định giúp U.19 HAGL đánh bại U.19 Chonburi 4-3.

Đội hình thi đấu của hai đội

U.19 HAGL: Văn Lợi; Duy Thắng, Văn Kiên, Cảnh Anh, Văn Dũng, Hoàng Uy, Minh Hiếu, Văn Văn, Hoàng Tú; Bảo Toàn, Minh Bình.

U.19 Thái Lan: Phongpaphat; Thanakorn, Suphat, Songchai, Channarong, Rachata, Patthadon, Sirichan, Phongsakon, Prapawit, Chitsanuphong.

Lời cảm ơn

BTC giải bóng đá U.19 quốc tế chân thành cảm ơn các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần tập đoàn Trung Nguyên, Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Minh cùng các đơn vị tài trợ.

Đăng Nguyên. Ảnh Trương Tú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/loi-nguoc-dong-thanh-cong-u19-hagl-co-tran-thang-dau-tien-cua-giai-dau-84992.html