Lời mẹ dặn giúp con gái vượt qua mọi sóng gió cuộc đời

Chẳng mấy chốc mà con gái của mẹ đã lớn, con có những đam mê riêng và rồi con sẽ tìm được một người yêu thương mình hết lòng. Nhưng cuộc sống cũng sẽ không thiếu những khó khăn và thử thách mà con cần phải vượt qua.

Con à, mẹ sẽ không dạy con về công dung ngôn hạnh, con cũng không cần phải nhẫn nhịn, hi sinh vì người không xứng đáng. Mẹ mong muốn con gái của mẹ biết yêu thương bản thân mình trước, hãy thỏa sức khám phá thế giới ngoài kia và đừng quan tâm đến những lời soi mói thừa thãi, làm được những điều này, mẹ tin con sẽ hạnh phúc.

Hãy biết yêu thương bản thân mình trước

Con phải luôn nhớ rằng mình có quyền nói “không”, đừng vì cả nể mà miễn cưỡng bản thân phải làm điều mình không thích, bởi ý muốn của con mới là điều quan trọng nhất. Khi sống tự lập, không có ai ở bên thì con càng cần phải chăm sóc mình thật tốt. Nếu chịu ấm ức, hãy khóc đi và lạc quan bước tiếp, chứ đừng làm gì xuẩn ngốc vì nó chỉ khiến con tổn thương, còn những ai yêu thương con sẽ đau khổ lắm.

Đừng tự kiêu

Đừng vội hài lòng và tự kiêu về bản thân khi mới gặt hái được chút thành tựu, điều đó sẽ dễ khiến con bị dậm chân tại chỗ. Muốn phát triển thì con phải không ngừng học hỏi và không sợ mắc sai lầm. Bởi những vấp ngã cũng không đáng sợ bằng việc bản thân chẳng có bất cứ niềm đam mê nào nữa.

Người đàn ông đáng để kết hôn là người luôn đi bên cạnh con

Hãy biết trân trọng người luôn bên cạnh con lúc khó khăn, và người đàn ông nên kết hôn là người luôn đi bên cạnh con, không phải gã ở phía trước con. Cũng tuyệt đối đừng lấy chồng vì đã đến tuổi, đừng không dám từ bỏ vì sợ cô đơn. Mẹ không muốn con gái của mẹ phải chịu ấm ức một cách vô lý, hãy thật tự tin vào các quyết định của mình con nhé.

Sẽ có những phán xét và soi mói, nhưng đừng để mình bị dây vào

Ngay cả người tốt đẹp nhất cũng có thể bị ghét, vậy nên chẳng có lý do gì để con phải quan tâm tới mấy lời phán xét ác ý cả. Bởi mục đích của họ là muốn con cảm thấy thật tồi tệ, đừng mắc bẫy, vì họ chỉ đáng để con thương hại và vị trí của họ sẽ mãi ở sau lưng con mà thôi.

Hãy yên tâm vì luôn có mẹ bên cạnh

Những rắc rối mà con đang gặp phải thì mẹ đã từng trải qua rồi, vậy nên đừng ngần ngại chia sẻ với mẹ để biết đâu mẹ có thể giúp con vượt qua dễ dàng hơn, hay ít nhất thì mẹ luôn ở đây làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con. Luôn có cách giải quyết thỏa đáng cho mọi vấn đề, vậy nên đừng quá lo lắng nếu gặp rắc rối con nhé.

Chặng đường đời của mỗi người đều không suôn sẻ, nhưng mẹ tin con gái của mẹ sẽ đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để sống hạnh phúc. Hãy cứ không ngừng tiến lên và nhận về những trải nghiệm quý giá, rồi con sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa như thế nào. Cuối cùng, mẹ chúc con gái mẹ sẽ trở thành người phụ nữ như con mong muốn. Yêu con!

Theo Bestie

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/triet-ly-song/loi-me-dan-giup-con-gai-vuot-qua-moi-song-gio-cuoc-doi-20210603081252353.htm