Lời khẩn cầu của người bà chăm 2 đứa cháu bị bại liệt, teo não bẩm sinh, cố giành giật sự sống từng ngày

Nghe tiếng ú ớ, khóc ngất của cháu gái 3 tuổi bị bại não, bà Sản vội chạy vào bế Diệu Huyền rồi dỗ dành. Từ khi chào đời, chứng giãn não thất quái ác đã khiến Huyền không biết nói, biết đi như những đứa trẻ bình thường khác.

Xót cảnh bé gái 3 tuổi nằm ú ớ trên giường bệnh

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện Châm cứu T.Ư, nơi bà Nguyễn Thị Sản (67 tuổi, thôn Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đang chăm sóc cháu gái Nguyễn Thị Diệu Huyền (3 tuổi) bị giãn não thất bẩm sinh từ trong thai dẫn đến bại não, động kinh.

Diệu Huyền bị bại não, động kinh từ khi mới lọt lòng mẹ.

Nằm lặng lẽ ở một góc giường, Diệu Huyền cố với đôi tay như đang muốn thể hiện điều gì. Ở cuối giường bệnh là bà Sản loay hoay chuẩn bị phần cơm trưa cho cháu gái.

Ẵm cháu vào lòng, bà Sản nghẹn ngào nói: "Diệu Huyền đã 3 tuổi nhưng chưa thể nói được. Suốt ngày cháu chỉ nằm liệt một chỗ, đến bố mẹ, ông bà cũng chẳng biết là ai. 3 năm từ ngày chào đời là ngần ấy thời gian 2 bà cháu gắn bó với nhau như 2 người bạn trên giường bệnh".

Bà Sản luôn bên cạnh chăm sóc cho cháu Huyền.

"Tội nghiệp cháu, sinh ra trong gia đình nghèo khó lại không được lành lặn. Dù chăm sóc cháu từ ngày mới chào đời nhưng nhiều lúc nghĩ dại tôi chỉ muốn cùng cháu chết đi để bớt khổ" - bà Sản xúc động nói.

Do không có tiền nên hai bà cháu phải đi xin ăn ngày 3 bữa trước cổng viện.

Ngồi bế cháu gái, không kìm được nước mắt, bà Sản kể tiếp: "Huyền sinh ra trong gia đình có hai anh em. Anh trai là Nguyễn Văn Minh (21 tuổi) cũng bị teo não, chân tay co quắp, nằm liệt giường từ khi mới 2 ngày tuổi. Huyền thì bị giãn não thất từ trong thai dẫn đến bại não".

Biết cháu bị bệnh hiểm nghèo, bà Sản rất thương cháu nhưng vì không có tiền chữa trị nên cuộc sống của cháu gái chịu nhiều đau đớn.

Bà Sản chăm lo cho đứa cháu gái.

Ngồi lặng đi một lúc, bà Sản nói tiếp: "Khi biết tin có bầu, bố mẹ chúng vui lắm. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch về một cuộc sống với con gái lành lặn bắt đầu hiện ra trước mắt. Từ ngày vợ có bầu, Công (bố cháu Huyền) phấn khởi hơn. Thế nhưng, mang bầu được khoảng 2 tháng, hai vợ chồng đi khám ở bệnh viện thì bàng hoàng nhận hung tin. Bác sĩ chẩn đoán thai nhi bị giãn não thất. Sau khi suy nghĩ kỹ vợ chồng Công quyết định giữ thai mặc dù như vậy có thể ảnh hưởng đến tính mạng hai mẹ con".

Cố giành giật sự sống cho con dù hy vọng mong manh

Để điều trị cho hai con, gia đình bà Sản đã dùng đến mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn cầm cố lấy tiền chi trả viện phí trong khi bệnh tình của cháu ngày một nặng hơn.

Cháu Huyền hay khóc, ho khan, nôn trớ nên bà Sản luôn phải bên cạnh túc trực chăm sóc cho cháu.

Từ giữa năm 2019, bác sĩ nói nếu cháu được trị liệu và kết hợp uống thuốc theo phác đồ thì sẽ có tiến triển. Thế là hai bà cháu lại dắt nhau lên Bệnh viện Châm cứu TƯ để điều trị.

Bà Sản hi vọng mọi người quan tâm, giúp đỡ để bé Huyền có điều kiện được chữa bệnh, có đủ cơm ngày ba bữa.

Nhìn đứa con nhỏ của mình, anh Công cho hay: "Đời tôi quá khổ chú à, hoàn cảnh gia đình éo le. Hai vợ chồng về ở với nhau sinh được con trai đầu lòng thì con bị tàn tật bẩm sinh. Cháu Minh năm nay đã bước sang tuổi 21 nhưng vẫn nằm bại liệt một chỗ, mọi sinh hoạt của cháu đều phải nhờ vào bố mẹ. Năm 2017 hai vợ chồng sinh được cháu Diệu Huyền thì bị bại não, động kinh".

Anh Công cùng con trai đầu bị teo não khi vừa sinh ra được 2 ngày.

"Mỗi ngày, nhìn con, tôi chỉ ước mong sao các cháu được khỏe mạnh bình thường để cùng cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Gia đình thuần nông chỉ trông vào mấy sào lúa không đủ ăn. Hằng ngày vợ tôi ở nhà trông cháu lớn, bà nội lên viện với bé Huyền còn tôi đi làm từ sáng đến đêm nhưng vẫn phải vay mượn để lo chi phí điều trị cho các cháu", anh Công chia sẻ.

Hiện tại, cháu Minh (con trai đầu anh Công) đã được 21 tuổi nhưng vẫn chỉ có thể nằm một chỗ vì không có điều kiện chữa trị.

Sống trong cảnh cơ cực, thiếu thốn mọi bề nhưng cháu Huyền và Minh vẫn lớn lên trong vòng tay chăm sóc của gia đình. Dù không thể nói chuyện, đi đứng được nhưng trong tâm thức của một đứa bé 3 tuổi, em cảm nhận được sự xuất hiện của người bà, người mẹ, người bố luôn cạnh bên chăm bón em.

Chị Nguyễn Thị Tuyển bên đứa con trai tật nguyền của mình.

Nụ cười ngây dại của Huyền.

"Có khổ cực đến mấy anh cũng chịu được, Minh có tật nguyền hay Huyền có bại não, liệt giường thì cũng là con của anh chị nên không thể nào bỏ được", anh Công chia sẻ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Huyền, Minh mong quý độc giả gần xa quan tâm, hỗ trợ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Công, thôn Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Hoặc STK anh Nguyễn Văn Công: 26042051174551, ngân hàng Agribank, chi nhánh Yên Phong, Bắc Ninh.

SĐT anh Công: 0357768185.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Tiến

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/loi-khan-cau-cua-nguoi-ba-cham-2-dua-chau-bi-bai-liet-teo-nao-bam-sinh-co-gianh-giat-su-song-tung-ngay-d98181.html