Lời khẩn cầu đau đớn cuối cùng của nhà báo bị sát hại Jamal

'Tôi không thở được', là câu nói cuối cùng của nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi sau khi bị một nhóm sát thủ sát hại tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, theo một nguồn tin tóm tắt về cuộc điều tra vụ việc này của Washington Post.

CNN dẫn nguồn tin, vốn được đọc bản dịch của bản ghi âm những khoảnh khắc đau đớn cuối cùng của ông Jamal, cho biết, vụ giết người xảy ra vào ngày 2-10 nằm trong kế hoạch được dự tính chứ không phải một nỗ lực dẫn độ bất thành. Theo nguồn tin, nhà báo phải vật lộn với nhóm người quyết tâm giết mình và liên tục nói: “Tôi không thở được”. Đây là những phút cuối đau đớn của nhà báo này. Bản ghi chép cũng ghi lại âm thanh lúc thi thể ông Jamal bị cưa vì các thủ phạm được cho là buộc phải nghe nhạc để “không phải nghe những âm thanh kinh dị”. Không rõ ông Jamal tử vong vào thời điểm nào, nhưng theo đoạn băng ghi âm, đã có ít nhất 3 cuộc điện thoại từ nhóm sát thủ cho các nhân vật cấp cao ở Riyadh để cập nhật tình hình trong suốt quá trình xảy ra vụ việc.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_199415_loi-khan-cau-dau-don-cuoi-cung-cua-nha-bao-bi-sat-hai-jamal.aspx