Lời khai rợn người của kẻ hiếp dâm, ném bé gái 5 tuổi xuống giếng

Sau khi thực hiện hành vi thú tính với bé gái 5 tuổi, Hưng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Đến sáng hôm sau, y quay lại thấy nạn nhân còn sống nên sợ hãi và bỏ chạy.

Ngày 16/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra, xử lý hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. Hưng là nghi phạm cưỡng hiếp rồi sát hại bé Lê Đỗ Trâm A. (SN 2013, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài).

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hưng khai, chiều 11/3, đối tượng chở bé Trâm A. đến một chòi canh trong lô cao su ở ấp 3, xã Tiến Hưng. Tại đây, y giở trò đồi bại, mặc cho bé gái 5 tuổi sợ hãi liên tục la hét và khóc lớn. Thực hiện xong hành vi thú tính, Hưng mặc quần áo cho nạn nhân rồi ném Trâm A. xuống giếng nước sâu khoảng 7m gần đó.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Hưng lấy 1 thau nhựa và 1 chiếc võng ném xuống giếng rồi dùng 1 tấm gỗ chặn phần miệng giếng hòng bịt đầu mối. Sau khi gây án, Hưng lái xe máy đến nhà một người quen ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và thông báo đã giết người rồi nhanh chóng rời đi.

Lô cao su - nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Đến sáng 12/3, Hưng cho biết, y đã tiếp tục quay lại hiện trường - nơi hiếp dâm và ném xác Trâm A., để kiểm tra thì thấy bé vẫn còn sống và kêu cứu nên sợ hãi bỏ trốn.

Đối tượng cũng khai thêm rằng, đã dùng xe máy chạy lang thang trong các lô cao su cho tới khi hết xăng mới bỏ lại xe máy rồi đi bộ. Đến khu vực suối nước thuộc ấp 7, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, đối tượng ngất xỉu và bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi Hưng bị bắt, người thân của gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn và bức xúc trước hành vi mất nhân tính. Được biết, gã có quen biết với gia đình nạn nhân và thường xuyên tiếp xúc với bé Trâm A.. Người thân của A. cứ nghĩ Hưng tử tế nhưng y đã cướp đi sinh mạng của bé gái còn quá non nớt.

Lực lượng chức năng sau khi nhận được trình báo đã nhanh chóng cắt cử nhau đi tìm, đồng thời phát loa thông báo về đặc điểm nhận dạng của bé gái. Bên cạnh đó, công an đã mời người nhà của Trâm A. lên để làm tường trình sự việc vì xác định có thể bé gái đã gặp nạn.Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 12/3, gia đình cháu Trâm A. không thấy bé gái về nhà nên người thân cùng nhau đi qua hàng xóm, họ hàng thân thích để tìm kiếm. Những người sống gần nhà cũng cho biết, cả ngày không thấy bé gái 5 tuổi xuất hiện. Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình bé Trâm A. liền tức tốc trình báo sự việc với công an xã.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, người thân của bé A. là bà Đàm Thị V. (SN 1972, bà ngoại Trâm A.) nhớ lại, vào chiều 11/3, trước khi bé Trâm A. mất tích, bà có gặp Nguyễn Văn Hưng người ở cùng ấp. Thỉnh thoảng, Hưng chở A. đi chơi và mua bánh kẹo cho cháu. Hôm đó, Hưng điều khiển xe máy BKS 93F9 - 0584 đến nhà bà V. chơi. Khi thấy Trâm A., Hưng đến gần bế cháu gái lên nũng nịu và cho Trâm A. 5.000 đồng.

Hưng là người quen chung xóm và trước giờ thường xuyên qua lại với gia đình nên bà V. không để tâm đến việc Hưng bế Trâm A.. Sau đó, bà V. nhờ Hưng mang đoạn ống nước dài khoảng 50cm vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn lên mộ chồng bà để làm chỗ cắm nhang, Hưng đồng ý và xin bà V. cho chở cháu A. đi theo cùng. Thế nhưng, bà V. không đồng ý.

Sau đó, bà V. loay hoay dọn dẹp ở nhà bếp, Hưng cũng điều khiển xe đi thẳng vào khu vực nghĩa trang. Cho tới khi xong việc, bà V. không thấy cháu gái đâu. Đến đêm khuya, Trâm A. không về thì cả nhà mới tá hỏa tìm kiếm, gọi điện cho Hưng nhưng không liên lạc được. Đến ngày 14/3, công an đã tìm thấy Hưng. Qua lời khai, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể bé gái được giấu trong lô cao su cách nhà nạn nhân khoảng 7km.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/loi-khai-ron-nguoi-cua-ke-hiep-dam-nem-be-gai-5-tuoi-xuong-gieng-a362571.html