Lời khai người em trai đâm chết tình nhân của chị: 'Tôi không còn giữ được bình tĩnh!'

'Lúc anh Sang rút dao sát hại chị gái khiến tôi không còn giữ bình tĩnh, phải tấn công lại người tình của chị', nghi phạm phân trần.

Chiều 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định tạm giữ hình sự với Danh Mel (còn gọi là Mom, 20 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi Giết người, liên quan đến vụ án xảy ra vào chiều 9/9.

Nạn nhân bị đâm chết là Trần Thanh Sang (SN 1986; ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) hiện đã được giao cho gia đình để lo hậu sự. Một nạn nhân bị thương nặng còn đang cấp cứu là chị Thị Chanh Đa (tự Châu, SN 1993, chị ruột Danh Mel) tại bệnh viện ở TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, Danh Mel đã khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing

Hiện trường vụ án. Ảnh: Zing

Theo ghi nhận từ Dân trí, trước đó, chị Đa đã kể chuyện nguyên nhân giữa chị và Sang bất hòa dẫn đến chia tay cho Mel nghe.

Tại cơ quan công an, Mel khai: "Khi tôi nhìn thấy anh Sang chạy xe rà theo sau chị gái là nghi ngờ sẽ có chuyện, nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến quá nhanh. Lúc anh Sang rút dao sát hại chị gái khiến tôi không còn giữ bình tĩnh, phải tấn công lại người tình của chị".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h10' ngày 9/9, Danh Mel chị Đa từ công ty về nhà. Khi đến chợ tự phát thuộc xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), hai người dừng lại mua đồ về phòng trọ nấu ăn.

Lúc đó, Sang chạy xe máy đến chợ rồi tiến lại chỗ chị Đa để hỏi lý do chia tay. Vài phút sau, Sang rút dao cất giấu trong người ra đâm liên tiếp vào người chị Đa khiến chị Đa gục tại chỗ.

Thấy Sang đâm chị Đa xong bỏ chạy, Mel rút con dao gấp trong túi quần ra chặn đường. Khi Sang chạy tới, Mel đâm liên tiếp khiến té ngã ngữa xuống nền chợ. Dù được người dân sơ cứu kịp thời nhưng Sang tử vong trên đường tới Bệnh viện. Chị Đa cũng trọng thương, đang nguy kịch.

Theo tìm hiểu của Zing, Sang và Châu đều đã ly hôn và mỗi người có con riêng. Sau đó, hai người làm chung công ty rồi yêu nhau và thuê nhà trọ sống cùng như vợ chồng hơn một năm nay.

Hai tháng gần đây, cả hai luôn bất hòa nên chị Châu quyết định về ở nhà trọ của em trai. Nghi ngờ người yêu của mình có người tình mới, Sang nhiều lần đòi giết Châu rồi tự tử nhưng không thành.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/loi-khai-nguoi-em-trai-dam-chet-tinh-nhan-cua-chi-toi-khong-con-giu-duoc-binh-tinh-20190911103207248.htm