Lời khai mới của Phó phòng ngân hàng chém cha ruột tử vong ở Nghệ An

Tuấn khai nhận, 4 ngày trước khi gây án, trong một lần đi hát karaoke với bạn cùng lớp cấp 3, Tuấn có sử dụng một loại cỏ khiến tinh thần không tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi giết người. Sau khi gây án, Tuấn hoảng loạn rồi lên xe bỏ chạy, cởi bỏ quần áo nhảy xuống sông Cấm trong đêm tối và bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Khi phát hiện Tuấn, đối tượng sợ hãi, run rẩy, la hét: “Em giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi”. Để tránh đối tượng bị kích động, cảnh sát đã trấn an, tuyên truyền vận động và đã khống chế được Tuấn, đưa đến bệnh viện cấp cứu, xử lý vết thương, Đại úy Hoàng Danh Toàn – Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết.

Trương Mạnh Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an

Trương Mạnh Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an

Bước đầu, Trương Mạnh Tuấn khai nhận, vào 4 ngày trước, khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp, đối tượng có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác. Tối hôm xảy ra vụ án, người này có đi nhậu nhưng không dùng chất gây nghiện. Đêm xẩy ra vụ án mạng, Tuấn cho biết tinh thần không tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi giết người. Sau khi gây án, Tuấn hoảng loạn lên xe ô tô chạy không có phương hướng và có cảm giác có người đang truy đuổi mình. Sau khi chạy xe đâm phải cột đèn điện bên đường, đối tượng xuống xe, vứt dao, đồng thời cởi hết quần áo vì cảm thấy nóng nực rồi chạy ra hướng sông Cấm nhảy xuống và bơi sang bờ bên kia (thuộc xã Nghi Quang) lẩn trốn.

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 10/2, sau khi đi chơi cùng nhóm bạn ở Cửa Lò về, Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, phó phòng kinh doanh một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) có nhiều biểu hiện bất thường, nghi sử dụng ma túy hoặc chất kích thích, không làm chủ được bản thân nên đã cầm dao truy sát những người thân trong gia đình khiến cha đẻ tử vong tại chỗ, chém mẹ và em gái nguy kịch.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với chính quyền địa phương và người nhà đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân đồng thời huy động các chiến sĩ đi các hướng để dò tìm tung tích của Tuấn.

Hiện trường vụ án

Tuy nhiên, khi Tuấn chạy xe đến địa phận Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) thì đâm phải cột điện trên đường, Tuấn xuống xe bỏ chạy và nhảy xuống bơi qua sông Cấm. Sau một thời gian dài tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện Trương Mạnh Tuấn ẩn nấp tại một cánh đồng, người không có một mảnh vải. Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng Trương Mạnh Tuấn trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, bị thương ở bụng. Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ phương tiện, dao và các tang vật khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để điều trị vết thương.

Khi bơi qua sông, nước lạnh làm Tuấn bắt đầu tỉnh lại. Đối tượng cảm thấy hối hận vì biết mình vừa chém bố, mẹ và em gái nên đã trèo lên cọc bê tông, gieo mình xuống hàng rào thép gai để tự tử, khiến móc sắt thép gai đâm vào bụng bị thương.

Bệnh viện đã tiến hành test nhanh, kết quả ban đầu cho thấy đối tượng âm tính với chất heroin và morphine, còn các loại ma túy khác, do bệnh viện không có phương tiện nên không thể kiểm tra được, ông Nguyễn Huy Phúc, giám đốc BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Nguyên Khôi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/loi-khai-moi-cua-pho-phong-ngan-hang-chem-cha-ruot-tu-vong-o-nghe-an-post55428.html