Lời khai lạnh lùng của kẻ sát hại người phụ nữ rồi vùi thi thể bên bờ suối

L(BVPL) - Trên đường chở cô gái về nhà, đối tượng nảy sinh ý định đồi bại nên đã rủ cô gái ra bờ suối ngồi chơi. Tại đây, đối tượng đã khống chế định giở trò với cô gái nhưng bị chống cự. Sau đó, tên này sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 28/1, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết: Công an tỉnh Lào Cai đã cùng lực lượng của Cục cảnh sát hình sự và Công an Hà Nội đã bắt được Triệu Tòn Kiều (23 tuổi), nghi phạm sát hại cô gái rồi vùi xác trên bờ suối thuộc huyện Văn Bàn.

Nghi can Kiều bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Nghi can Kiều bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

"Kiều bị bắt đêm qua khi lẩn trốn tại quận Ba Đình, Hà Nội", hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ án. Nguồn tin cho hay.

Theo lời khai ban đầu, ngày 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý), chị Trần K.L. (24 tuổi, ở huyện Văn Bàn) đi cùng nhóm bạn, trong đó có Kiều, đi chơi Tết.

Chiều hôm đó, trên đường chở chị L. về nhà, Kiều nảy ý định đồi bại với cô gái nên rủ L. ra bờ suối ở thôn Khe Tào, xã Nậm Tha ngồi chơi.

Tại đây, Kiều khống chế cô gái nhưng bị chống cự. Sau đó, tên này sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trước đó vào sáng 26/1, người dân phát hiện cô gái 24 tuổi tử vong tại bờ suối nên báo cảnh sát. Lúc đó, thi thể bị cát vùi, chỉ có cánh tay nhô khỏi mặt cát.

Sau khi khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân có vết bầm tím nghi bị sát hại, nguyên nhân tử vong do bị ngạt.

Nạn nhân từng lập gia đình, có con nhưng đã ly hôn và sống cùng mẹ đẻ ở xã Nậm Tha.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/loi-khai-lanh-lung-cua-ke-sat-hai-nguoi-phu-nu-roi-vui-thi-the-ben-bo-suoi-82029.html