Lời khai lạnh gáy của nghi phạm đâm bạn gái cũ tại phố Bùi Thị Xuân

Sau khi gây án, Viên đã gọi điện cho mẹ và anh họ của nạn nhân để thông báo về vụ đâm dã man, rồi Viên còn bình tĩnh chụp hình con dao dính máu để đăng lên Facebook...

Lời khai lạnh gáy của nghi phạm

Như Dân Việt đã đưa tin: Vụ án kẻ cuồng ghen Phạm Văn Viên (SN 1994, ở tỉnh Hải Dương) đâm trọng thương người yêu cũ ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hôm 14.10 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ngày 19.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã chính thức cung cấp thông tin về vụ án này, sau khi đối tượng Viên đầu thú vào tối 16.10.

PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi đối diện ngắn với Phạm Văn Viên.

Theo ANTĐ: Tại cơ quan công an, Phạm Văn Viên khai, đối tượng và chị Nguyễn T SN 1993) đã có quan hệ tình cảm từ năm 2013. Trong quá trình yêu đương, chị T nhiều lần đã nói lời chia tay, song Viên luôn tìm cách níu kéo tình cảm, đe dọa... Mối quan hệ này không được phía gia đình chị T ủng hộ.

Tới gần đây, cô gái tỏ rõ thái độ, kiên quyết không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của đối tượng. Điều này khiến Viên càng trở nên hung hãn, nhiều lần nhắn tin dọa sẽ giết, tạt axít...

Vào chiều 14.10, Viên cùng vài người bạn ăn lẩu, uống rượu. Sau đó, Viên xem Facebook và nhìn thấy chị T chụp ảnh cùng một số người bạn. Nổi máu ghen, Viên cầm theo dao găm đã mua trước đó, tới trước số nhà 146 phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng) để chờ chị T.

Đến 19h tối 14.10, Viên nhìn thấy chị T đi xe máy qua, nên đã chặn xe lại và yêu cầu cô gái "đi uống cà phê". Chị T không đồng ý và hoảng sợ lách xe, bỏ chạy. Viên đã giữ xe lại khiến chiếc xe máy bị đổ, chị T ngã ra đường.

Đối tượng Viên sau đó liền cầm dao găm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị T. Khi nạn nhân hô lên "Cứu tôi với", nhiều người đi đường đã dừng lại, nên Viên cầm dao chạy ra xe rồi bỏ đi.

Sau khi gây án, Viên đã gọi điện cho mẹ và anh họ của nạn nhân để thông báo về vụ đâm dã man, rồi Viên còn bình tĩnh chụp hình con dao dính máu để đăng lên Facebook.

Ngay khi nhận được tin báo về sự việc, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Bùi Thị Xuân đã nhanh chóng có mặt, thu thập dữ liệu và truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã động viên gia đình Phạm Văn Viên vận động đối tượng này ra đầu thú. Vào tối 16.10, như Dân Việt đã đưa tin, Viên đã được người nhà dẫn tới trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Viên tỏ ra hối hận về hành vi ngông cuồng của mình. Ảnh: ANTĐ

Lời kể của người nhà nạn nhân

Chiều 15.10, sau khi hồi tỉnh, chị T chỉ có thể trò chuyện bằng hành động gật hoặc lắc đầu. Khi PV nhắc tới sự việc, chị T lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ.

Trao đổi với PV, người nhà của chị T cho biết vết thương của chị khá nghiêm trọng với 3 vết đâm trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng và 6 vết khác tổn thương phần mềm.

Chị N - em gái của nạn nhân cho biết chị gái mình và nghi phạm quen nhau từ năm 2013, khi hai người còn học chung tại trường đại học. Quá trình yêu nhau, phát hiện Viên có bản tính ăn chơi, lêu lổng và từng sử dụng chất kích thích, gia đình chị T đã nhiều lần khuyên ngăn và bản thân chị T cũng hiểu ra nên đã nói lời chia tay vào năm 2015.

Tuy nhiên, dù chị T đã nói chia tay và đoạn tuyệt quan hệ với Viên, nhưng Viên không buông tha mà còn nhiều lần đe dọa chị cùng gia đình. Cuối năm 2015, chị T. tốt nghiệp đại học và lên Hà Nội làm việc, Viên cũng chuyển lên Hà Nội xin việc với mục đích tiếp tục níu kéo chị T.

“Viên đã nhiều lần gọi điện thoại đe dọa chị T và gia đình tôi. Sự việc này đã kéo dài suốt 3 năm kể từ khi chị tôi và Viên chia tay”, chị N cho biết.

Chị N cũng cho biết Viên đã nhiều lần dọa tạt axit chị T. Đỉnh điểm là cách đây mấy tháng đối tượng còn cầm một can đựng chất lỏng, nghi là axít đến phòng trọ chị T đe dọa, níu kéo nhưng bất thành. Việc này đã khiến chị T phải chuyển phòng trọ.

Khoảng 21h tối 14.10, khi cả nhà đang xem tivi thì mẹ chị T nhận được cuộc gọi từ Viên thông báo chị T đã bị Viên đâm nhiều nhát và gia đình hãy đến “hốt xác” con gái về.

“Lúc ấy nhà tôi đang xem tivi, Viên dùng số lạ gọi cho mẹ tôi nói rằng đã đâm chị T nhiều nhát trên Hà Nội. Giọng Viên lúc ấy vẫn như bình thường, không có một điểm hoảng loạn nào cả. Tôi không ngờ Viên lại máu lạnh đến như vậy”, chị N ngấn nước mắt kể lại.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Viên để điều tra hành vi Giết người.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/loi-khai-lanh-gay-cua-nghi-pham-dam-ban-gai-cu-tai-pho-bui-thi-xuan-922971.html