Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trước mặt con

Nghi phạm khai có sử dụng ma túy đá và nghĩ có người muốn sát hại mình nên xông vào siết cổ vợ tử vong ngay trước mặt con.

Ngày 17/2, Công an huyện Quế Phong đã chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ việc Mong Văn Hòa (30 tuổi, trú xã Tiền Phong) nghi sát hại vợ là chị Mong Thị Hạnh (28 tuổi) ngay trước mặt con trai 2 tuổi. Vụ án mạng xảy ra 4 ngày trước tại nhà riêng của vợ chồng này.

Sử dụng ma túy trước khi sát hại vợ

Ngày 13/2, hay tin vợ chồng Mong Văn Hòa mâu thuẫn, bất đồng với nhau, người anh rể là công an thường trực xã Tiền Phong đến kiểm tra, gọi cửa nhưng không thấy trả lời. Trước đó, người này nhận được thông báo qua điện thoại từ Hòa là: “Tôi đã sát hại vợ”.

Mong Văn Hòa. Ảnh: Thò Cường.

Mong Văn Hòa. Ảnh: Thò Cường.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh cùng mọi người phá cửa bước vào nhà thì thấy chị Hạnh đã tử vong, bên cạnh là Hòa với vết thương ở cổ. Trong nhà lúc này còn có bé trai 2 tuổi, con của đôi vợ chồng này. Mọi người sau đó đưa nghi phạm đi cấp cứu.

Ngày 15/2, Mong Văn Hòa hồi phục sức khỏe, có thể trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, Mong Văn Hòa khai nhận ngày 11/2, anh ta sử dụng ma túy đá. 2 ngày sau đó, khi đang ngồi với vợ và con, Hòa thấy như bị ai đó muốn giết mình. Bất ngờ, người đàn ông này bóp cổ vợ làm nạn nhân tử vong.

Vài giờ sau đó, Mong Văn Hòa bừng tỉnh, ân hận về hành vi của mình đã gây ra nên nhắn tin cho người thân rồi dùng dao cứa cổ tự sát nhưng không thành. Hòa sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị.

Nghi phạm chưa có tiền án tiền sự

Tại địa phương, Mong Văn Hòa được đánh giá là người hiền lành, yêu thương vợ con. Chị Hạnh và người đàn ông này cưới nhau được 9 năm, hiện có con trai 8 tuổi và 2 tuổi.

Ông Hà Sỹ Quế, Trưởng công an xã Tiền Phong, cho hay Mong Văn Hòa là công dân tốt, biết lo lắng cho gia đình, chưa có tiền án tiền sự. “Từ trước đến nay Hòa không nằm trong danh sách theo dõi ma túy của cơ quan công an”, ông Quế nói.

Hiện trường án mạng. Ảnh: Thò Cường.

Một điều tra viên vụ án cho hay khi công an có mặt, Mong Văn Hòa như mất hết lý trí, không hề chống cự, máu ở trên cổ đã khô. Bên cạnh là thi thể người vợ và đứa con trai 2 tuổi ngơ ngác.

Cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng, công an xã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp công an huyện và Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xác minh. Một nguồn tin cho hay thời gian gần đây, Mong Văn Hòa thường ít về nhà, đi đâu làm gì thì không rõ.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-vo-truoc-mat-con-post917415.html