Lời khai của kẻ sát hại cô gái rồi vùi thi thể bên bờ suối

Tại cơ quan điều tra, Triệu Tòn Kiều thừa nhận nảy sinh hành vi thú tính của mình, sát hại cô gái chôn thi thể ven suối rồi bỏ trốn.

Ngày 28/1, lãnh đạo công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Triệu Tòn Kiều, tên gọi khác Triệu Nguyên Châu - nghi phạm sát hại cô gái, phi tang thi thể ven suối xã Nậm Tha vừa qua.

Nghi phạm Triệu Tòn Kiều đã bị bắt giữ.

Nghi phạm Triệu Tòn Kiều đã bị bắt giữ.

Nghi phạm bị bắt giữ lúc 22h ngày 27/1 khi đang lẩn trốn tại phường Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) và được di lý ngay trong đêm về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ vụ án", lãnh đạo công an huyện Văn Bàn thông tin.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Kiều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin xác minh ban đầu, vào trưa 25/1 (Mồng 1 Tết) Triệu Tòn Kiều cùng nạn nhân là chị Triệu Thị L. (SN 1996, cùng trú tại xã Nậm Tha) đi chơi. Do trước đó, Kiều và chị L. có quen biết nhau.

Trên đường đi Kiều nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị L. Tuy nhiên, do bị nạn nhân chống cự lại nên đối tượng dùng tay bóp cổ và dùng dây thít cổ nạn nhân dẫn đến tử vong sau đó mang thi thể ra ven suối đào cát lấp lên để che dấu hành vi phạm tội.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, nguyên nhân tử vong chết ngạt do bị dùng tay bóp cổ và dùng dây thít cổ. Tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Kiều về nhà bác họ ở xã Nậm Tha lấy khoảng 20 triệu đồng vay ngân hàng trước đó để đi học lái xe rồi bỏ trốn.

Quá trình bỏ trốn, Kiều đã mua vé ô tô để vào miền Nam với giá 1,4 triệu đồng nhưng sau đó không đi... Đối tượng tiếp tục di chuyển từ Bến xe Giáp Bát vào khu vực Ba Đình (Hà Nội) lẩn trốn và bị bắt giữ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/loi-khai-cua-ke-sat-hai-co-gai-roi-vui-thi-the-ben-bo-suoi-49165.html