Lời khai của kẻ cứa cổ tài xế taxi, cướp tài sản trong đêm ở TP.HCM

Sau một thời gian thuê khách sạn ở cùng bạn gái tại TP.HCM, Huy hết tiền tiêu xài nên đi cướp taxi nhưng bất thành.

Ngày 10/5, Công an quận 7, TP.HCM đang lấy lời khai Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản ở phường Tân Thuận Tây.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Huy cho biết có quan hệ tình cảm với một cô gái cùng quê nhưng bị gia đình người bạn gái ngăn cấm nên cùng bạn gái bỏ nhà vào TP.HCM thuê khách sạn chung sống.

 Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Nhã Uyên)

Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: Nhã Uyên)

Được một thời gian ngắn, Huy hết tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài taxi để lấy tiền tiêu xài.

Chiều 6/5, Huy vẫy xe taxi hiệu Vinasun BKS: 51A-622.31 do anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974) làm tài xế trên đường Bờ Bao Tân Thắng, quận Tân Phú yêu cầu chở đến Công viên Lê Thị Riêng để đòi nợ.

Sau đó, Huy yêu cầu tài xế chở qua nhiều nơi trong thành phố.

Hiện trường vụ việc.

Đến tối cùng ngày, Huy yêu cầu tài xế chở qua đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến gần UBND quận Tân Thuận Tây, Huy ngồi sau bất ngờ lao tới dùng dao cứa vào cổ tài xế Tuấn. Theo phản xạ, tài xế đưa tay lên chống trả.

Hai người giằng co một lúc thì vị khách bung cửa bỏ chạy, nam tài xế đuổi theo được một đoạn thì gục xuống đất.

Từ những manh mối ít ỏi, các trinh sát của quận 7 nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Cơ quan công an nhanh chóng xác định được kẻ gây án và bắt khẩn cấp Huy khi đang lẩn trốn trong khách sạn ở quận 10.

NHÃ UYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/loi-khai-cua-ke-cua-co-tai-xe-taxi-cuop-tai-san-trong-dem-o-tphcm-d474124.html