Lời kể xót xa của cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh gãy xương sườn: 'Ngày xưa tập đấm bốc nên anh ta đánh em như bao cát vậy'

Theo chia sẻ từ cô dâu Việt, dù mới sang Hàn Quốc với chồng từ ngày 16/6 nhưng cô đã bị đánh đập tàn nhẫn tới hai lần. Và do trước đó anh ta từng học đấm bốc nên giờ đánh vợ như bao cát. Mỗi lần bị chồng bạo hành, chị G chỉ biết co ro một xó chịu đòn.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu Việt bị người chồng Hàn Quốc đánh đập dã man ngay trước mặt con nhỏ được chia sẻ lên mạng khiến nhiều người phẫn nộ. Ngay sau đó, những thông tin về người chồng vũ phu cũng như tình hình của cô dâu Việt cũng được các trang mạng xã hội cập nhật liên tục.

Theo thông tin từ truyền hình YTN NEWS (Hàn Quốc) cho biết, hiện cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 36 tuổi trong đoạn video đánh đập vợ người Việt.

Ngay sau khi vụ việc chồng Hàn bạo hành vợ Việt lan truyền, phóng viên Zing.vn đã tìm phỏng vấn nạn nhân trong đoạn video. Người vợ bị bạo hành là chị L.G, sinh năm 1989, quê gốc Ninh Thuận. Được biết, thời điểm hiện tại chị G. chưa hết bàng hoàng sau trận đánh đập và vẫn đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện tỉnh Jeolla Nam.

Hình ảnh về nạn nhân được chia sẻ kèm lời kêu gọi cộng động người Việt ở Hàn Quốc có thời gian thì đến động viên, thăm hỏi

Hình ảnh về nạn nhân được chia sẻ kèm lời kêu gọi cộng động người Việt ở Hàn Quốc có thời gian thì đến động viên, thăm hỏi

Chị G kể, từ khi sang Hàn Quốc ngày 16/6, chị đã bị chồng đánh đập dã man hai lần. Nhưng do lần này hậu quả quá tàn nhẫn, nứt xương sườn, gãy ngón tay nên chị đã báo cảnh sát.

"Em bị nứt xương sườn và gãy ngón tay. Lúc đầu anh ta bảo em lấy cái gì đó mà em không hiểu. Em đi lấy nhầm thì anh ta bắt đầu tát tai em rồi đánh đập liên tục.

Sau đó mới từ từ đánh vừa lôi chuyện này nọ ra nói rồi đánh đập tiếp. Chuyện trong clip là một phần nhỏ xíu nên mọi người nghe cứ tưởng là do em không nghe lời nên bị đánh", chị G. chia sẻ với Zing.vn.

Bên cạnh đó, cô dâu Việt này cũng cho biết đã quen chồng từ tháng 12/2014 khi cả hai đang làm công nhân một nhà máy đóng tàu. Người chồng lúc đó đang làm thủ tục ly dị với người vợ cũ (người Hàn). Lúc được anh này giới thiệu với gia đình, cả anh trai và mẹ ruột anh đều không nói mà giấu chị.

Quen một thời gian, chị thấy anh này tính tình nóng nảy, vũ phu nên đã muốn chia tay nhiều lần. Chị đã từng tìm cách chuyển chỗ làm và chỗ ở nhưng anh này vẫn tìm tới và đe dọa chị.

"Anh ta kêu thợ mở khóa đến nhà mở cửa rồi xông vào đánh và đe dọa em. Nên từ đó em mới chấp nhận quen. Sau đó, khi có bầu, em nói anh ta thì anh ta bảo bỏ đi. Em không chịu nên em bỏ về Việt Nam và nuôi mà không cần anh ta", G. nói.

Năm 2016, khi có bầu 4 tháng, chị quyết định về Việt Nam và chấm dứt liên hệ với anh này. "Một năm trời em với anh ta không liên lạc gì".

Đến khi chị G. sinh con thì người chồng liên lạc, nói đã ly hôn rồi. "Anh ta nói ngày nào cũng ăn cơm một mình, vừa nói vừa buồn nên em thấy tội. Anh ta cũng hứa không uống rượu, không đánh em nữa nên em mới tin".

Hình ảnh người vợ Việt bị chồng Hàn Quốc đánh trước sự chứng kiến của con trai.

Tuy nhiên, sang Hàn Quốc chẳng bao lâu, chị lại phải hứng chịu những trận đòn đau đớn từ người chồng vũ phu và chỉ biết im lặng ngồi co ro một góc chịu trận.

Chồng em ngày xưa tập đấm bốc nên anh ta đánh em như bao cát vậy. Mỗi lần anh ta đánh em thì em đều chịu chứ phản ứng thì chắc không toàn mạng rồi”, tờ Zing.vn dẫn lời chị G.

Cũng theo thông tin từ nguồn trên, sáng 8/7, nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt tàn nhẫn làm rúng động dư luận Hàn Quốc tuần qua đã trình diện tại tòa án thành phố Gwangju để nghe quyết định bắt giam. Người này bị tạm giam trong 8 ngày tại Mokpo để phục vụ điều tra.

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt đã trình diện tại toàn án quận Gwangju. (Ảnh: Yonhap)

Nghi phạm đối diện với các cáo buộc đánh người gây thương tích nghiêm trọng và bạo hành trẻ em.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Xích mích xảy ra vì khác biệt ngôn ngữ", người chồng Hàn Quốc trả lời báo giới bên ngoài tòa án.

Trước đó, thông tin báo chí đăng tải cho hay người đàn ông đã đánh đập vợ mình suốt 3 giờ, bắt đầu từ 21h ngày 4/7 tại nhà riêng của họ ở Yeongam, tỉnh South Jeolla, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Nam. Điều đáng nói là người chồng còn đập cả chai rượu soju vào người nạn nhân.

Vụ việc xảy ra ngay trước mặt đứa con 2 tuổi của hai vợ chồng. Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc, đứa trẻ liên tục gào khóc gọi mẹ, sau đó bỏ chạy khỏi phòng.

Cảnh sát Yeongam cho biết họ đã đưa mẹ con người phụ nữ Việt đến một trung tâm bảo trợ sau khi kiểm tra các chấn thương tại bệnh viện. Họ cho hay người chồng đánh vợ trong tình trạng say xỉn, khiến cô bị gãy xương và phải điều trị khoảng bốn tuần.

Nam An (tổng hợp)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/loi-ke-xot-xa-cua-co-dau-viet-bi-chong-han-danh-gay-xuong-suon-ngay-xua-tap-dam-boc-nen-anh-ta-danh-em-nhu-bao-cat-vay-20190709011043027.htm