Lời kể nhân chứng vụ nghịch tử sát hại mẹ, bắt con 4 tuổi làm con tin

Sau khi sát hại mẹ, Thương ôm con trai 4 tuổi lên tầng 2 của ngôi nhà uy hiếp người dân và lực lượng chức năng.

Sau hơn hai giờ đồng hồ đấu tranh nghẹt thở, Công an đã giải cứu thành công bé trai, bắt gọn đối tượng trong sự hồi hộp của người dân tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Liên quan đến vụ án mạng nghịch tử chém chết mẹ, rồi bắt con trai 4 tuổi làm con tin ở Lương Sơn, Hòa Bình, chiều 22-10 có mặt tại nơi xảy ra sự việc, chúng tôi ghi nhận rất nhiều người thân, hàng xóm đang chuẩn bị lo tang lễ cho bà Nguyễn Thị Hồng (69 tuổi), nạn nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, ngay sát nhà hung thủ) cho biết, khoảng 3 giờ sáng 22-10, khi đang ngủ bà nghe thấy ồn ào, tỉnh dậy thì phát hiện ra Nguyễn Chí Thương đang đạp phá đồ đạc và la hét.

Bà Hường cùng người dân trong thôn bàng hoàng trước sự việc xảy ra

Bà Hường cùng người dân trong thôn bàng hoàng trước sự việc xảy ra

“Năm ngoái Thương cũng bị lên cơn tâm thần, đập phá đồ đạc và bật nhạc lúc đêm, nên tôi nghĩ lần này Thương cũng vậy. Đến khoảng gần 4 giờ sáng, khi nghe thấy nhiều người bàn tán xôn xao, tôi dậy ra ngoài thì thấy rất nhiều công an đang tập trung tại đây. Khi ra hỏi tôi mới biết, Thương vừa sát hại mẹ của mình và đang ôm con cố thủ ở tầng 3”, bà Hường chia sẻ.

Theo bà Hường, Thường không phải là con ruột của bà Hồng. “Tôi chỉ biết, bà Hồng nuôi Thương từ khi còn bế ngửa, trong quá trình chăm sóc hai vợ chồng bà rất yêu thương con nuôi và cho ăn học đầy đủ, thậm chí còn đầu tư tiền bạc để Thương làm ăn, vậy mà...”, bà Hường nói.

Bản thân bà Tý khi biết sự việc đã lạnh người vì tính chất nghiêm trong của vụ án xảy ra với thôn mình ở.

Cũng theo người phụ nữ này, Thương dùng dao chém nhiều nhát lên người bà Hồng, sau khi sát hại mẹ mình, Thương kéo thi thể bà Hồng ném xuống giếng. Trước đó, Thương cũng vứt nhiều đồ đạc như chăn chiếu và một số đồ dùng khác xuống giếng. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi phát hiện thi thể bà Hồng dưới giếng, lực lượng chức năng phải huy động nhiều máy bơm hút nước để đưa thi thể bà Hồng lên.

“Hơn 9 giờ sáng, sau nhiều tiếng hút nước lực lượng chức năng mới đưa được thi thể bà Hồng lên khỏi giếng”, một nhân chứng cho hay.

Bà Đỗ Thị Tý (54 tuổi, gần nhà bà Hồng), đồng thời là Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Bá Lam 1 vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc. “Tôi không dám đến gần hiện trường, lúc đó tôi hoảng hốt và phát sốt khi nghe mọi người kể lại sự việc. Thật sự, tôi không nghĩ sự việc lại đau đớn như vậy”, bà Tý nói.

Sự việc xảy ra nằm ngoài suy nghĩ của người dân thôn Bá Lam 1.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Công an viên xã Cao Thắng phụ trách thôn Bá Lam 1, xã Cao Thắng cho hay, khoảng hơn 2 giờ sáng nay, Công an xã Cao Thắng nhận được thông tin từ người nhà. Ngay trong đêm, công an xã đã đến hiện trường để làm nhiệm vụ.

“Lúc chúng tôi đến thì thấy Thương vẫn đang cầm dao. Khi chúng tôi vào nhà thì Thương ôm con chạy lên tầng cố thủ”, ông Kiên kể.

Khi đến hiện trường, Công an xã nhìn thấy máu dưới nền sân và đi tìm bà H. đưa đi cấp cứu nhưng không thấy đâu.

Clip ông Kiên kể lại giây phút tiếp cận Thương khi anh ta ôm con cố thủ:

Sau đó, lực lượng Công an và người dân đã tập trung vào công tác giải cứu cháu bé. Theo ông Kiên, Thương đưa con trai 4 tuổi lên nhà cố thủ từ lúc khoảng gần 4 giờ, nhưng mãi tới hơn 6 giờ, lực lượng Công an mới giải cứu thành công cháu bé.

Ông Kiên kể tiếp: “Công an đã làm hết cách, đưa cả vợ con của Thương đến thuyết phục nhưng anh ta vẫn không chịu nghe và cố thủ suốt nhiều giờ đồng hồ. Thời điểm mới cố thủ, cháu bé khóc rất nhiều, sau đó cháu mệt nên ngủ ngay trên tay của bố”.

Ông Kiên kể lại giây phút giải cứu con trai trong tay Thương khi anh ta khống chế trên tầng 2 của ngôi nhà.

Theo vị Công an viên xã Cao Thắng, thời điểm tiếp cận Thương rất căng thẳng, tỏ ra ngoan cố và hung hăng nên mọi người đều thận trọng.

Bằng các biện pháp nghiêp vụ, công an đã tỏa đi nhiều hướng, vây ráp nơi Thương cố thủ, đồng thời vận động tuyên truyền để anh ta ra đầu hàng. Bên cạnh đó, Công an đánh lạc hướng sau đó bất ngờ đột nhập lên khống chế đối tượng và giải cứu thành công bé trai.

Thời điểm giải cứu thành công con trai của Thương, vẻ mặt anh ta vẫn bình tĩnh, không có ý định chống đối. Còn con trai 4 tuổi của Thương tinh thần hoảng loạn, khóc nhiều. Ngay khi giải cứu được cháu bé, Công an đã bàn giao cho mẹ cháu làm biện pháp trấn an.

“Hiện tại tinh thần của cháu đã ổn định và được mẹ cháu chăm nom”, ông Kiên thông tin.

Ngôi nhà nơi Thương khống chế con trai sau khi sát hại mẹ.

Còn Trưởng Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) Nguyễn Đức Huyên cho biết, ngay khi lực lượng khống chế được đối tượng Nguyễn Chí Thương, đã bàn giao thẳng cho Công an tỉnh. Dao gây án đã mò được dưới giếng, Khi kéo được thi thể lên lực lượng chức năng cũng đã khám nghiệm tử thi rồi.

"Khoảng 3 giờ 30 phút sáng, lực lượng Công an huyện chia làm mấy tổ, vận động thuyết phục đối tượng nhưng Thương vẫn cố thủ. Tôi trực tiếp đến hiện trường thuyết phục Thương. Đến khoảng 6 giờ sáng, vẫn chưa thuyết phục được đối tượng. Do đối tượng cố thủ nóc nhà, trời tối nên hình ảnh Thương chỉ lờ mờ rất khó phát hiện", ông Huyên nói.

"Lúc đấy phải sang một ngôi nhà cách đó khoảng 100m dùng ống nhòm để nhòm, cũng chỉ thấy chân cháu bé (con của Thương). Đồng thời đưa một người bạn của Thương đến gọi qua loa để đánh lạc hướng. Ngay lúc này, tổ cảnh sát áp sát khống chế được đối tượng và giải cứu cháu bé an toàn. Lan can nhà của Thương rất nguy hiểm chỉ cần sơ xảy một chút là đối tượng ôm cả con nhảy xuống, ha6u5r quả khôn lường", vị trưởng Công an huyện nói thêm.

Trước đó, Báo Công an TP.HCM đưa tin, vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 22-10, tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Chí Thương đã dùng dao sát hại mẹ mình, sau đó khống chế con trai 4 tuổi và cố thủ trong nhà.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng.

Đoàn Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hon-2-gio-nghet-tho-giai-cuu-be-trai-trong-tay-nghich-tu-giet-me-nem-xac-xuong-gieng_63926.html