Lời kể nhân chứng vụ một người bị đâm tử vong ở Điện Biên

Liên quan đến vụ chém nhau kinh hoàng làm 1 người chết tại khu vực tổ 4 (phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ), đại úy Lò Văn Sơn, Phó Trưởng Công an phường Thanh Trường cho biết, nạn nhân là Lương Văn Tiến (SN 1974, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Tân Thanh).

Tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân Tiến đang sinh sống tại số nhà 76, tổ 4, phường Thanh Trường. Ông Nguyễn Văn Hải, hàng xóm của nạn nhân cho biết: Tiến cùng cậu con trai khoảng 6-7 tuổi chuyển về đây sống từ đầu năm 2017. Qua tiếp xúc hàng ngày, Tiến là người hiền lành, chịu khó làm ăn và từng làm nhiều nghề khác nhau để nuôi con. Ban ngày Tiến ít ở nhà, chỉ về sinh hoạt và ngủ tối tại đây. Hiện Tiến đang làm thuê cho một chủ hàng tạp hóa lớn ở TP.Điện Biên Phủ, công việc hàng ngày là đi xe máy chở kem, đổ buôn cho các cửa hàng ở các huyện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giám định pháp y và điều tra vụ việc.

Trước đó, bà Thanh T người dân tổ 4, phường Thanh Trường (người chứng kiến vụ việc từ đầu) cho biết: Khoảng 11h ngày 3.9, có nhóm đối tượng cầm dao, vào đập cửa nhà Tiến đang ở để gọi Tiến ra. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Thấy to tiếng nên bà T hốt hoảng đóng cửa nhà. Qua khoảng trống khe cửa, bà T thấy nhóm đối tượng gồm 4 người dùng dao đâm liên tiếp vào ngực khiến Tiến gục xuống đất, người bê bết máu.

Người thân đưa nạn nhân về gia đình an táng.

Sau đó các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi người dân tri hô, báo cơ quan chức năng đến làm việc thì Tiến đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ án.

Vinh Duy - Nam Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/loi-ke-nhan-chung-vu-mot-nguoi-bi-dam-tu-vong-o-dien-bien-909651.html