Lời kể kinh hoàng của nạn nhân thoát khỏi tử thần sau vụ tai nạn thương tâm

Vụ va chạm xe khách và xe tải đã khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương. May mắn sống sót, tuy nhiên vụ tai nạn quá kinh hoàng vẫn khiến cho anh Hùng bị ám ảnh dù nhiều ngày đã trôi qua.

Trở về nhà sau nhiều ngày nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh Quảng Bình, anh Vũ Văn Hùng (SN 1989), trú tại xóm Trung Hậu, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn còn vô cùng hoảng hốt khi nhớ lại vụ tai nạn giao thông vừa mới trải qua.

Theo anh Hùng, chuyến xe khách biển số Lào UN 2796 có tất cả 9 người, trong đó tài xế là Nguyễn Văn Dũng (quê ở Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, ngoài ra còn có 2 phụ xe, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

“Thời điểm đó là nửa đêm 19/3, chúng tôi đang ngủ mê mệt thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn, rồi tất cả bị hất văng. Không một ai hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết nguyên nhân vụ việc. Mọi thứ diễn biến quá nhanh… Sau này tôi mới biết là xe khách va chạm giao thông với một chiếc xe tải đi từ đường nhánh ra”, anh Hùng nhớ lại.

Hàng xóm đến chúc mừng anh Hùng qua được vụ tai nạn khủng khiếp

Vụ việc đã khiến anh Hùng bị choáng, trên người cảm giác có nhiều chỗ bị thương. Tuy nhiên, khi chiếc xe dừng lại thì anh cố gắng bò ra ngoài, đồng thời được người dân địa phương phá cửa hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Anh Hùng ngậm ngùi: “Tôi nghĩ rằng do mình may mắn nếu không cũng sẽ phải chịu số phận như các anh ấy. Bây giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy tim đập chân run, nhiều đêm ngủ cũng không được yên giấc”.

Theo anh Hùng, những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thương tâm đều còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, vì vậy mới phải đi làm xa. Anh Hùng may mắn trở về, còn những người xấu số mãi nằm lại, để vợ trẻ và con thơ một nỗi đau không có gì xóa được.

Hiện trường vụ tai nạn

Như tin đã đưa, vào khoảng 23h45 ngày 19/3, xe khách biển số Lào UN 2796 đi đến Km 975+500 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận Tiểu khu Dũng Cảm, thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe tải đang sang đường mang BKS 37C-201.98, do tài xế Lê Văn Trung, quê xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, đó là: Đậu Xuân Quyền (SN 1985) và Lưu Xuân Trình (SN 1978), đều ở huyện Diễn Châu. Riêng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, xã Diễn Tháp) bị mắc kẹt lại trong cabin, phải 2 tiếng sau lực lượng chức năng mới đưa ra nhưng nạn nhân không thể qua khỏi.

Hồng Phương – Nguyễn Trâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/loi-ke-kinh-hoang-cua-nan-nhan-thoat-khoi-tu-than-sau-vu-tai-nan-a363622.html