Lời kể của nạn nhân chạy thoát khỏi kẻ máu lạnh giết 4 người ở Cao Bằng

Sáng 8/5, chị C. và người thân trở lại căn nhà dọn dẹp những đống đổ nát bên trong. Chị không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết chém, vũng máu của người thân...

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Cao Bằng khiến 4 người tử vong vào rạng sáng 7/5, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ nghi phạm sau 2 giờ gây án.

Danh tính đối tượng là Lý Đình Khánh (SN 1987), trú tại khu dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An (Cao Bằng).

Các nạn nhân là chị Triệu Thị P. (SN 1983), cháu Triệu Văn T. (SN 2012), cháu Triệu Thị U. (SN 2016) tử vong tại nhà, còn bà Lý Thị D. (SN 1932, mẹ chồng chị P.) bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Theo điều tra, chiều 6/5, đối tượng Lý Đình Khánh đi làm nhà giúp người thân chị Triệu Thị Phương. Sau khi ăn tối xong, Khánh đi qua nhà trêu ghẹo chị P. khiến nạn nhân phải bỏ chạy đến nhà em dâu là chị Triệu Thị C. gần đó cầu cứu.

Khánh lấy con dao bầu ở nhà chị P. đuổi theo nạn nhân đến nhà chị C. Tại đây, Khánh chém chị P. cùng 3 người khác là Triệu Văn T., Triệu Nhật U. và bà Lý Thị D. tử vong.

Vợ chồng chị C. chưa hết bàng hoàng về vụ việc vừa xảy ra với gia đình mình. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Sáng nay (8/5), chị C. và người thân trở lại căn nhà dọn dẹp những đống đổ nát bên trong. Chị không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết chém, vũng máu của người thân...

Kể lại sự việc với báo Tiền Phong, chị C. cho biết: "Thời điểm xảy ra sự việc, chúng tôi đang ngủ cùng 2 con, thấy chị P. gọi cửa liền cầm theo chiếc điện thoại đi ra ngoài.

Vừa mở cửa tôi thấy chị P. tựa vào cửa người dính đầy máu và tiếp tục bị đối tượng Khánh chém vào người. Chị P. nói "Thằng Khánh nó giết người, đóng cửa vào" nhưng tôi không kịp chốt cửa lại...".

Chiếc tủ quần áo bằng nhựa bị Khánh chém hỏng vẫn còn vương vết máu của 2 cháu nhỏ. Ảnh: VTC News.

Cũng theo lời chị C., lợi dụng lúc đối tượng Khánh chưa kịp làm gì chị đã bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Khánh đã cầm dao đuổi theo với ý định sát hại.

"Tôi chạy ra ngoài cửa thì anh ta chạy theo ngay phía sau. Hoảng quá tôi nhảy xuống phía dưới rừng và bị thương ở chân, lúc này chỉ nghe tiếng khóc của 2 đứa con nhỏ mà không làm được gì. Tôi nghĩ lúc đó mà lên cứu con thì đã bị giết hết rồi nên gọi điện thoại cầu cứu mọi người", người phụ nữ rưng rưng kể lại.

Theo chị này, vào hôm xảy ra sự việc chị cùng chị P. và đối tượng Khánh đi giúp làm nhà cho người quen và cùng ăn cơm với nhau.

Tuy nhiên, khoảng 20h ngày 6/5, chị C. cùng chị P. về trước còn Khánh ở lại. Từ trước đến nay 2 gia đình cũng không có mâu thuẫn gì với nhau.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong rạng sáng 7/5, Đại tá Nguyễn văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và Đại tá Nông Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra, khám nghiệm và truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 2h45 ngày 7/5, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Lý Đình Khánh.

Tại cơ quan công an, Khánh khai, sau khi giết 4 mạng người, y đã quay lại nhà chị P. tìm 2 đứa con của nạn nhân là các cháu Triệu Thị Kim N. (SN 2008) và Triệu Thị Kim N. (SN 2013) để giết nhằm bịt đầu mối nhưng 2 cháu đã kịp chạy trốn.

Bức tức vì không thực hiện được hết ý đồ, tên Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị P.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-ke-cua-nan-nhan-chay-thoat-khoi-ke-mau-lanh-giet-4-nguoi-o-cao-bang-236807.htm