Lời kể 2 cha con trúng đạn khi đứng trước nhà mới

Đang dắt xe ra sân để đi làm, anh An bị đạn bắn trúng vào tay phải, khi ông Bình chạy tới băng bó cho con cũng bị đạn găm trúng tay.

Hai cha con đó là ông Trương Công Bình (62 tuổi, ngụ tại lô 14, khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và con trai là anh Trương Văn An (19 tuổi).

Theo lời kể của ông Bình, khoảng 14h chiều ngày 4/4, anh An vừa dắt xe máy ra ngoài thì bị đạn bắn trúng vào bàn tay trái.

Thấy tay con trai chảy máu nhiều, ông Bình tới băng bó cho con thì bất ngờ nghe tiếng “bụp” và ông cũng bị đạn bắn trúng vào tay phải.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.vn

Sau đó, cả 2 cha con ông Bình được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương.

Ông Bình cho biết gia đình ông mới mua căn nhà B14 Hàn Thuyên, vừa chuyển về ở được khoảng 10 ngày. Gia đình ông không có xích mích hay thù hằn với ai.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô đậu trước nhà B13 và B14 (Hàn Thuyên) có 6 vết lõm do đạn bắn trúng.

Cha con ông Bình tại Bệnh viện Lâm Đồng. Ảnh: TNO

Bước đầu cơ quan chức năng xác định cha con ông Bình bị trúng mỗi người 2 viên đạn chì, được bắn bằng súng hơi ga.

Được biết, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng kiểm tra nhà B13 đường Hàn Thuyên đã phát hiện một số hung khí. Công an đã mời khoảng 5 thanh niên đang trú ngụ tại nhà B13 về trụ sở công an làm việc.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/loi-ke-2-cha-con-trung-dan-khi-dung-truoc-nha-moi-3355801/