Lời của bà hỏa

'Hạt giống' bị hư Chặn trò 'thổi'!

Ta là bà hỏa, người chuyên chực chờ cơ hội, hễ thấy thuận tiện là gây cháy. Hàng ngàn năm nay ta luôn gây nên thảm họa cho con người theo cách đó.

“Cốc… cốc… cốc… trời hanh vật khô, đề phòng củi lửa!” Xưa, mỗi đêm luôn có 1 người cầm mõ tỏa đi khắp phố phường vừa gõ vừa hô câu trên, cảnh tỉnh mọi người cẩn thận củi lửa. Nay, cơ quan chức năng, các phương tiện truyền thông cũng thường xuyên khuyến cáo người dân “coi chừng bà hỏa”. Nhưng, ít ai quan tâm đến những cảnh báo ấy, nên ta - bà hỏa lại có dịp phóng hỏa. Mới đây, trong vòng chưa đầy 1 tuần tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra tới 5 vụ cháy khiến nhiều người thiệt mạng.

Đang là mùa khô, thời điểm dễ phát sinh cháy nổ nhưng nhiều người rất chủ quan, lơ là cảnh giác với ta - bà hỏa, phớt lờ việc phòng cháy, chữa cháy tại gia đình. Đã ở “nhà ống”, vào ra chỉ có 1 cửa duy nhất đã vậy lại còn khóa chặt vào ban đêm để phòng trộm, không có lối thoát hiểm. Nhiều chủ nhà hết sức bất cẩn khi dùng điện, dùng lửa, sử dụng phương tiện hàn xì… Có người thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã rồi… bỏ đi ngủ nửa chừng. Ta chớp lấy cơ hội ấy ra tay.

Ta chỉ ngần ngại, e dè và bỏ đi khi thấy các gia chủ cảnh giác cao độ với ta - bà hỏa. Những người này trước khi rời khỏi nhà hay trước khi đi ngủ thường kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. Họ cũng dạy con cái kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy. Với những gia chủ này, ta không chỉ “bó tay” mà vô cùng ngưỡng mộ.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/loi-cua-ba-hoa-922866/