Lời chúc yêu thương sáng mùng 1 Tết

Cộng đồng mạng những ngày đầu xuân mới liên tiếp chia sẻ những hoạt động vui tươi, cảm xúc yêu thương, lời chúc cát tường đến với người thân yêu.

Sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất, ngập tràn trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là facebook là những lời chúc tốt đẹp, những nhắn gửi yêu thương và muôn vàn kỳ vọng cho một năm mới trước mắt rực rỡ, phát triển hơn năm cũ.

Bạn Sao Mai chia sẻ trên trang cá nhân của mình: ““Khi Xuân về xin hãy yêu đời. Ta đón đợi Xuân hồng ngày mai. Chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui!”

Bạn Cao Nguyên Đồng Văn hào hứng nói: “Xuân tràn ngập đất trời, tràn ngập lòng người. Kính chúc mọi người sang năm mới vạn sự như ý, hân hoan niềm vui!”

Những nhóm cộng đồng cũng gửi đến nhà nhà, người người những lời chúc xuân đầy ý nghĩa. Như nhóm bạn Dân Luật đã làm hẳn một bài thơ như sau để chúc mừng năm mới.

“Chúc cả nhà

Đón tết đến trăm điều như ý

Mừng xuân sang vạn sự cát tường”

“Chúc mọi người một năm mới đong đầy nhiều cơ hội giá trị”

“Thương chúc tất cả những người đã, đang và sẽ ở xung quanh mình một năm mới an nhiên tự tại”

“Đa lộc đa tài đa phú quý

“Đắc thời đắc lộc đắc nhân tâm. Happy New Year 2018!”

Là những lời chúc tốt lành đang được chia sẻ rộng rãi đến bạn bè, người thân. Khoảng cách địa lý dường như đã thu hẹp lại khi tất cả cùng đang hòa chung niềm vui hân hoan của năm 2018.

Bên cạnh gửi lời yêu thương, mọi người đều tranh thủ đăng kèm những tấm ảnh xinh tươi, vui vẻ của bản thân lên trang cá nhân như một cách để lan tỏa niềm vui đến cộng đồng. Bạn Pham Gia Quang hóm hỉnh: “Chúc mừng năm mới cả nhà facebook! Năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công! Năm nay năm con chóa Uớc gì là được đóa Tình lúc nào cũng có Tiền luôn mãi xông xênh Công việc thì nhàn tênh, Sức khỏe như lực sĩ.”

Bạn Huyen Pham thì nêu quan điểm ăn Tết vui khỏe, gạt hết ưu phiền của mình, bạn nói: “Tết là để vui. Ăn vui. Nhậu vui. Chơi vui. Thăm hỏi vui. Chúc tụng vui. Dọn dẹp nấu nướng vui. Không vui không làm! Zô!” Lời chia sẻ này nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ bởi nói đúng mong mỏi của nhiều người. Có lẽ những ngày đầu năm là thời khắc mà người ta cảm thấy rộn rã nhất, mọi lo phiền đều có thể bỏ qua vì một mục đích giản đơn: có được niềm vui.

Không ít bạn đã đặt ra mục tiêu của năm 2018 và xác định điều cần làm để đạt được mục tiêu ấy. Bạn Kim Ân chia sẻ chân thành: “Năm 2018, để giữ niềm vui, để quên nỗi buồn để tha thứ lỗi lầm. Và để nuôi dưỡng tiếp những giấc mơ! Giấc mơ năm sau sẽ về chung một nhà nhé!”

Những ước nguyện về tình yêu, công việc, học tập, mua nhà, lập gia đình… đều được gửi gắm trong ngày đầu năm. Trên tất cả, có lẽ bất cứ ai cũng thấy được mình trong lời nhắn gửi và cũng là nguyện ước của bạn Duong Trinh: “Gieo yêu thương sẽ gặt được yêu thương. Hãy yêu thương chân thành vì một ngày không xa yêu thương sẽ hóa phép màu và trở nên vĩnh cửu!”

NC

Nguồn PLO: http://plo.vn/ban-doc/loi-chuc-yeu-thuong-sang-mung-1-tet-756039.html