Lời cảnh báo sau vụ thiếu niên lang bạt thành kẻ giết người, cướp của

Sống cùng bố mẹ, nhưng Khuê (SN 2000, trú Na Hang, Tuyên Quang ) thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Để có tiền tiêu xài Khuê gây ra vụ giết người, cướp của dã man.

Sát nhân 15 tuổi sống lang bạt

Đã nhiều năm trôi năm nhưng nhiều người dân xã Thượng Giáp, huyện Na Hnag, tỉnh Tuyên Quang vẫn nhớ về vụ án giết người xảy ra vào năm 2016, 2 nạn nhân là những phụ nữ lớn tuổi, sống một mình trong túp lều trông nương. Tuy nạn nhân may mắn không mất đi tính mạng nhưng điều khiến người dân bàng hoàng chính là hung thủ của vụ án khi ấy mới hơn 15 tuổi, với thủ đoạn ra tay tàn ác.

Tối 24/4/2016, khi người dân thôn Nà Thài, huyện Na Hang đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì bất người nghe tiếng hô lớn kêu của bà Triệu Mùi M. (SN 1948, trú xã Thượng Nông, Na Hang). Đây là khu nương rẫy nên chỉ có lều, lán dựng tạm của một số hộ gia đình để trông non nương bãi. Lúc này cơ thể bà M. bê bết vết máu, vừa chạy bà vừa kêu cứu người, đó là 1 nạn nhân nữa tên bà Hoàng Mùi N. (SN 1952, bạn bà N., trú cùng xã) bị đánh bất tỉnh trong lều.

Ngay sau khi được đưa đi cấp cứu, bà M. kể lại vừa bị 1 đối tượng quen biết, hắn định sát hại 2 người và cướp đi toàn bộ tài sản. Ngay lập tức, cơ quan công an đã vào cuộc truy bắt thành công hung thủ của vụ án là Vi Trọng Khuê (SN 2000, trú xã Thượng Giáp).

Dao quắm, loại dao Khuê dùng để gây án. Đây là loại dao được bà con sử dụng phổ biến dùng để phát cây, cỏ trên nương, rẫy (ảnh minh họa).

Dao quắm, loại dao Khuê dùng để gây án. Đây là loại dao được bà con sử dụng phổ biến dùng để phát cây, cỏ trên nương, rẫy (ảnh minh họa).

Theo thông tin phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, dù sinh sống cùng bố mẹ nhưng Khuê thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Ngày 19/4/2016, Khuê bỏ nhà đến ở tại lều hoang thuộc khu vực rừng Bản Pang, thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp.

Sáng 24/4, Khuê mang theo balô đựng quần áo và lấy 1 con dao ở lều đi sang khu vực rừng Cốc Trám thuộc thôn Thêm Luông, xã Thượng Nông để lấy măng. Đến 17h cùng ngày, trên đường về lều, Khuê nhìn thấy bà Triệu Mùi M. (SN 1948, trú tại thôn Thêm Luông, xã Thượng Nông) cũng đi lấy măng.

Do đã biết bà M. thường ở một mình tại lều nên Khuê đã nảy sinh ý định đánh bà M. để cướp tài sản. Nghĩ là làm, Khuế đi bộ xuống khu vực gần lều nhà bà M. chờ khi nào trời tối sẽ ra tay.

Khuê dùng dao mang theo chặt 1 cành cây tươi dài với mục đích dùng làm hung khí để đánh bà M..Đến khi trời đã tối, Khuê đứng ngoài quan sát thấy cửa lều khép, bên trong hắt ra ánh điện. Khuê gọi hỏi bằng tiếng dân tộc Tày “bà M. có ở nhà không?”. Nghe tiếng gọi thì bà Mấy trả lời “có”. Trong nhà lúc này còn có bà Hoàng Mùi N., đang ăn cơm trong lều.

Thấy đáp lời, Khuê bước vào mở cửa lều thì thấy bà M. đang ngồi ăn cơm cùng bà N., tuy phát sinh thêm người nhưng Khuê vẫn quyết định hành động.

Ra tay tàn ác

Hắn dựng đoạn gậy gỗ ở cạnh cửa lều rồi đi vào trong ngồi cạnh bếp lửa giả vờ hỏi bà M. “có thấy con trâu của cháu đi qua dây không?”, bà M. bảo “không”. Bà M. hỏi lại Khuê “trời tối thế này có biết đường về không?”, Khuê nói “tối nay cháu ngủ nhờ ở lều dưới kia để sáng mai cháu đi tìm trâu”.

Trong lúc 2 người đang ăn cơm, Khuê lấy cớ hỏi có điếu không để hút thuốc lào. Trong lúc này, hắn ta quan sát thấy gần chỗ ngủ của bà M. có treo một túi vải, nghĩ bên trong sẽ có tiền.

Lúc 2 người đang mải ăn cơm không để ý, Khuê liền đứng dậy bước ra cửa lều, cầm đoạn gậy gỗ đã chuẩn bị từ trước tiến đến sau lưng bà M. rồi vung gậy lên vụt mạnh vào gáy khiến bà M. ngã xuống sàn, đoạn gậy gỗ bị gẫy làm đôi.

Do tập quán canh tác, bà con vùng núi thường dựng lều, lán để trông coi nương rẫy (ảnh minh họa).

Nhanh như chớp, hắn cầm nửa đoạn gậy còn lại lao đến vụt vào cổ bà N. khiến nạn nhân loạng choạng. Tiếp đó, Khuê vơ lấy chiếc bát sứ tấn công vào thái dương trái bà N. khiến nạn nhân ngã gục.

Thấy nạn nhân vẫn tỉnh, Khuê liền lấy con dao quắm tiếp tục tấn công... Nghĩ bà N. đã chết, kẻ sát nhân mới ngừng tay.

Khuê kiểm tra thấy chiếc túi vải có tiền nên đã lấy tiền và chiếc điện thoại di động của bà M. Tuy nhiên, khi Khuê định đi về thì hắn quay lại thấy bà M. vẫn mở mắt nên hắn tấn công tiếp... Kẻ sát nhân máu lạnh này tháo nốt chiếc vòng bạc ở tay nạn nhân.

Xong xuôi, Khuê lấy chiếc điện thoại vừa cướp được, bật chế độ đèn pin soi đường về. Đi được khoảng hơn 100m, hắn mở túi vải ra lấy toàn bộ số tiền bên trong, sau đó lấy ba lô và con dao đem đi cất giấu.

Khi về đến lều hoang, Khuê lấy số tiền cướp được ra đếm rồi đi xuống trung tâm xã Thượng Giáp mua đồ dùng lặt vặt, sau đó quay về lều ngủ.

Sáng 25/4/2016, Khuê ra đường lớn đón xe khách với mục đích bỏ trốn xuống Hà Nội thì bị cơ quan công an phát hiện và triệu tập đến trụ sở làm rõ.

Về 2 nạn nhân, sau khi Khuê đi một lúc thì bà N. tỉnh lại thấy bà M. nằm bất động liền lay gọi. Thấy bà M. kêu lên, biết bà M. còn sống nên bà N. bò dậy chạy đi sang lều nương ở gần đó giúp đỡ.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang nhận định, hành vi phạm tội của Khuê là đặc biệt nghiêm trọng. Nan nhân thoát chết hoàn toàn là do may mắn, ngoài ý muốn của hung thủ. Do đó Khuê bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản theo Điều 93 và 133 BLHS năm 1999.

Qua vụ án phòng Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo, nguyên nhân phạm tội của Khuê do bản tính côn đồ, ham chơi, lười lao động nhưng đồng thời cũng do thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Khi lang thang, thiếu tiền tiêu xài mà nảy sinh động cơ giết người.

Từ vụ án cũng cho thấy, do điều kiện canh tác nên hiện nay không chỉ Tuyên Quang và tại các địa phương khác, các hộ dân thường làm lều, lán tại nương rẫy để trông coi. Tuy nhiên, các gia đình thường để người già trông nom 1 mình, tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng tấn công.

Chính quyền các địa phương cần tuyên truyền mạnh mẽ để người dân chăm lo, chú ý tới con cái, cảnh giác với tội phạm.

Đặng Ngọc Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-canh-bao-sau-vu-thieu-nien-lang-bat-thanh-ke-giet-nguoi-cuop-cua-a499456.html