Lời cảnh báo bên những đường ray không rào chắn

TP. NhaTrang (Khánh Hòa) hiện nay có hàng loạt khu dân cư bám sát đường tàu hỏa chạy qua. Nhưng đáng tiếc, nhiều nơi không có rào chắn.

Nhiều tại nạn thương tâm đã xảy ra, có người chỉ vì sơ xuất đi mua cơm đi qua đường ray đã bị tàu hỏa cán tử vong. Điển hình như ông Lê Viết Lệ (phường Phước Tân, TP. Nha Trang).

Ông Lệ quanh năm quần quật lao động, là trụ cột của nhà. Lúc mua đồ ăn buổi trưa, xuyên qua đường ngang dân sinh, ông Lệ bị xe lửa cán qua đời, mâm bát dọn sẵn ở nhà nhưng ông mãi mãi không quay về được nữa.

Đường tàu hỏa chạy qua TP.Nha Trang nhà, quán san sát

Đường tàu hỏa chạy qua TP.Nha Trang nhà, quán san sát

Sống bên các đường tàu hỏa không rào chắn, người lớn thì còn đỡ nhưng trẻ con càng đáng lo ngại hơn nên một số khu dân cư ở Phước Tân; Vĩnh Hải..(TP. Nha Trang) nhà nọ nói với nhà kia hãy huấn luyện con mình in sâu ghi tiếng còi tàu như tiếng báo động, biết tới là phải chạy vào nhà ngay.

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu học sinh, sinh viên, lao động đổ về các khu dân cư bên đường ray không rào chắn càng nhiều nên việc lưu thông càng phải cẩn trọng hơn. Một số người dân cho biết, nếu chính quyền hay ngành đường sắt chưa đủ điều kiện thiết lập rào chắn thì nên huy động thêm người dân đóng góp chứ nhà dân, quán xá tua tủa mọc lên cách tàu chạy vài sải chân mà không gì che chắn thì ám ảnh quá.

Đề nghị chính quyền TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương có kế hoạch lập các rào chắn nơi đường sắt đi qua khu dân cư đông đúc.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/loi-canh-bao-ben-nhung-duong-ray-khong-rao-chan-n186721.html