Loạt sạn nhức mắt ở A Business Proposal: Điêu nhất là chiếc ô diệu kỳ của Ha Ri và anh tổng tài

Có lẽ vì nội dung đáng yêu nên khán giả cũng dễ tính hơn với những hạt sạn ở A Business Proposal.

A Business Proposal chuẩn bị khép lại hành trình gây bão của mình. Từ một tác phẩm vô danh, ít ai ngờ phim có thể bứt phá thành công như hiện tại. Nguyên nhân của sự thành công có lẽ là vì dàn diễn viên quá ấn tượng và một kịch bản cũ nhưng rất đáng yêu. Và cũng chính bởi sự đáng yêu này nên người xem trở nên dễ tính, dễ chịu hơn, sẵn sàng bỏ qua dù phim có kha khá hạt sạn cực lộ liễu.

Hạt sạn đầu tiên bị khán giả soi ra là tấm "bằng giả" của Kang Tae Moo. Khán giả đã phát hiện tấm bằng mà anh chàng nhận được viết sai tên trường khi thiếu mất chữ "r" đầu tiên trong chữ Harvard.

Hợp đồng tình yêu của Ha Ri và Tae Moo xuất hiện khi Tae Moo chưa biết về thân phận thật của người yêu. Chính bởi vậy trong hợp đồng chắc chắn phải để tên Tae Moo và Geum Hui. Vậy bằng cách nào mà Min Woo vừa nhìn đã biết Ha Ri phải ký hợp đồng tình yêu? Thậm chí còn tức giận tìm tới đánh Tae Moo?

Cảnh Ha Ri trốn trong nhà vệ sinh để tránh sự bắt gặp ông của Tae Moo bị ném đá khá nhiều vì thái độ của Ha Ri với người lớn tuổi. Ngoài ra cảnh này còn một chi tiết vô lý. Đó chính là tại sao chủ tịch Kang lại nhất quyết đòi vào phòng vệ sinh mà Ha Ri đang sử dụng, trong khi nhà vệ sinh có tận 2 phòng?

Tập 10 của phim có cảnh Ha Ri che ô cho Tae Moo, một cảnh phim quá đẹp và ý nghĩa. Nhưng Ha Ri lấy đâu ra ô khi cô không hề mang theo lúc đi hẹn hò. Trong chiếc túi nhỏ xinh này hẳn là không đựng vừa chiếc ô rồi!

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/loat-san-nhuc-mat-o-a-business-proposal-dieu-nhat-la-chiec-o-dieu-ky-cua-ha-ri-va-anh-tong-tai-2202234103856133.htm