Loạt phim hợp tác Trung - Hàn mãi chưa lên sóng vì lệnh cấm

'Mùa tốt nghiệp', 'Bát nguyệt vị ương'... là những dự án phim kết hợp diễn viên Trung - Hàn mãi chưa được lên sóng do ảnh hưởng của lệnh cấm từ 3 năm trước.

Cuối năm 2016, Trung Quốc bất ngờ ra lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn. Điều này đã làm thay đổi số phận của hàng loạt dự án hợp tác Hàn - Trung. Cụ thể, nhiều bộ phim có sự góp mặt của diễn viên Hàn Quốc đã phải chịu cảnh bị “xếp kho” trong nhiều năm qua như Mùa tốt nghiệp, Bát nguyệt vị ương, Hạ mộng cuồng thi khúc... Mới đây, trên trang Douban, phần thông tin của các dự án trên đã hiển thị thêm lịch chiếu dự kiến là năm 2020. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là thông tin tạm thời, chưa thể khiến khán giả thôi quan ngại về số phận cuối cùng của những bộ phim này.

Cuối năm 2016, Trung Quốc bất ngờ ra lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn. Điều này đã làm thay đổi số phận của hàng loạt dự án hợp tác Hàn - Trung. Cụ thể, nhiều bộ phim có sự góp mặt của diễn viên Hàn Quốc đã phải chịu cảnh bị “xếp kho” trong nhiều năm qua như Mùa tốt nghiệp, Bát nguyệt vị ương, Hạ mộng cuồng thi khúc... Mới đây, trên trang Douban, phần thông tin của các dự án trên đã hiển thị thêm lịch chiếu dự kiến là năm 2020. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là thông tin tạm thời, chưa thể khiến khán giả thôi quan ngại về số phận cuối cùng của những bộ phim này.

Mùa tốt nghiệp: Đây là tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác giữa nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Đặng Luân và mỹ nhân Hàn Quốc Krystal Jung. Chuyện phim xoay quanh những thăng trầm trong tình bạn giữa 3 chàng trai An Cảnh Thần, Việt Lịch và Thương Minh. Họ từng coi nhau như anh em ruột thịt cho đến khi bị cuốn vào cuộc ganh đua xây dựng sự nghiệp. Đặng Luân vào vai An Cảnh Thần, có mối tình đẹp với Diệp Nhiễm (Krystal Jung). Mùa tốt nghiệp được thực hiện trùng với thời điểm đất nước tỷ dân ra lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn. Vì vậy, phim đã bị “đắp chiếu” từ năm 2016 cho đến nay.

Người tình phỉ thúy: Lee Jong Suk, Trịnh Sảng - hai cái tên đình đám của Hàn Quốc và Trung Quốc đã có một sự kết hợp thú vị trong Người tình phỉ thúy. Trong phim, cả hai hóa thân vào vai công tử, tiểu thư của hai gia đình buôn đá quý, cùng nhau trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười rồi nảy sinh tình cảm đặc biệt với đối phương. Người hâm mộ có lẽ sẽ phải chờ lâu nữa mới được chứng kiến màn trình diễn của cặp đôi xuyên quốc gia này trên màn ảnh nhỏ. Vì lệnh cấm nghệ sĩ người Hàn hoạt động tại Trung Quốc, đến bây giờ, Người tình phỉ thúy vẫn đang bị “xếp kho”.

Archimedes thân yêu : Tác phẩm này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của tác giả Cửu Nguyệt Hi, có sự góp mặt của thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc EXO - Sehun. Bạn diễn của anh trong phim là nữ diễn viên Hứa Linh Nguyệt. Không may cho Archimedes thân yêu, lúc phim đóng máy cũng là thời điểm mà Trung Quốc ban hành lệnh hạn chế hoạt động của nghệ sĩ Hàn Quốc tại Đại lục. Vì lẽ đó, phim mãi chưa có cơ hội lên sóng.

Bát nguyệt vị ương: Sau Người tình kim cương, Bi Rain tiếp tục tấn công thị trường Trung Quốc bằng bộ phim Bát nguyệt vị ương, đóng cặp cùng Tống Thiến. Tuy nhiên, tác phẩm này cũng ngậm ngùi chịu cảnh bị “đắp chiếu’ vô thời hạn. Bát nguyệt vị ương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả An Ni Bảo Bối. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình yêu của những cặp đôi trong lứa tuổi thanh xuân ngọt ngào. Bi Rain đóng vai Thẩm Bát Nguyệt - một anh chàng có tính cách kỳ quái nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng, tình cảm.

Hạ mộng cuồng thi khúc: Đây là bộ phim ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quân Tử Dĩ Trạch. Vai chính trong Hạ mộng cuồng thi khúc do “nam thần” Trương Hàn và chân dài xứ kim chi Go Jun Hee đảm nhận. Phim kể về chuyện tình giữa hai nhân vật chính Bùi Thi và Thừa Khiêm. Nữ chính Bùi Thi do Go Jun Hee thủ vai là cô gái xinh đẹp, có tài đánh đàn violon bẩm sinh. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã khiến bàn tay chơi đàn của cô bị tàn phế. Trong lúc buồn bã vì con đường theo đuổi sự nghiệp âm nhạc bị chặn đứng, Bùi Thi đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Thừa Khiêm. Dưới ảnh hưởng của lệnh cấm Hàn, Hạ mộng cuồng thi khúc đang chật vật tìm cơ hội ra mắt khán giả.

Im miệng! Yêu đi: Từng có tin cho hay Im miệng! Yêu đi sẽ công chiếu vào năm 2018, nhưng đến tận bây giờ, bộ phim vẫn bị “đắp chiếu”. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một chàng ca sĩ Trung Quốc và nữ vũ công Hàn Quốc, cả hai đều có niềm đam mê bất tận với âm nhạc và vũ đạo. Cặp đôi diễn viên chính Trương Nghệ Hưng và Krystal Jung đã thực hiện quay phim từ tháng 3/2016 tại Seoul, sau đó trở về ghi hình ở Bắc Kinh và hoàn tất vào tháng 5/2016. Sau 3 năm bị “xếp kho”, người hâm mộ hy vọng Im miệng! Yêu đi sẽ sớm ra mắt vào năm 2020.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loat-phim-hop-tac-trung-han-mai-chua-len-song-vi-lenh-cam-post1008130.html