Loạt phát ngôn 'chẳng nể mặt ai' của nhân vật Dũng trong phim 'Về nhà đi con'

Dù trong phim Về nhà đi con, nhân vật Dũng rất ít đất diễn song mỗi khi xuất hiện thì anh chàng lại khiến khán giả phì cười người bởi loạt phát ngôn phũ phàng nhưng đúng sự thật.

Dù trong phim Về nhà đi con, nhân vật Dũng rất ít đất diễn song mỗi khi xuất hiện thì anh chàng lại khiến khán giả phì cười người bởi loạt phát ngôn phũ phàng nhưng đúng sự thật.

Mày đẹp trai mất dậy, nó xinh mà láo là đúng rồi còn gì.

Mày đẹp trai mất dậy, nó xinh mà láo là đúng rồi còn gì.

Con nhà gia giáo, huýt sao lên đường như thế này mà chơi cả sở khanh à?

Một người phụ nữ thực tế chả có gì là sai cả. Nếu cô ấy thực tế mà chọn tôi, điều đó có nghĩa là tôi có giá trị.

Badboy chỉ là bộ mặt lúc cưa gái thôi. Còn trong cuộc đời này muốn thành công, mày phải diễn vai người đàn ông tử tế.

Nó thừa sức kiểm được một thằng ít tiền hơn mày nhưng mà có đạo đức, vẫn tốt hơn cái loại mày.

Tất cả mọi chuyện xảy đến nước này đều do mày. Tại sao đang yên đang lành mày lại đổ thêm dầu vào lửa, mày thích trên phân cơ.

Tiền có thể không mua được mọi thứ nhưng những thứ mua được bằng tiền thì đều rẻ cả thôi.

Loại mày con nào càng bơ, mày càng háo hức.

Nói cho mày biết, khi nào mày với Thư kết thúc, rất có thể tao sẽ là cái thằng đầu tiên xếp lốp. Không đùa!

Mày sẽ phải trả giá cho cái thói trăng hoa, ích kỷ của mày.

Thiện Anh ( T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/loat-phat-ngon-chang-ne-mat-ai-cua-nhan-vat-dung-trong-phim-ve-nha-di-con-a284774.html