Loạt dự án remix chưa mấy thành công: Áp lực lớn đè lên sản phẩm đêm nay của Sơn Tùng?

Việc 'rầm rộ hóa' các MV remix của Sơn Tùng liệu có là cần thiết?

Cùng với việc Sơn Tùng M-TP đang rầm rộ treo đoạn clip đếm ngược đến 12h00 khuya ngày hôm nay, khán giả không khỏi xôn xao trước việc Sơn Tùng dường như đang chuẩn bị “đánh úp” khán giả bằng một siêu phẩm - thậm chí còn trông chờ vào “siêu phẩm” kết hợp cùng Snoop Dogg - thế nhưng những gì mà khán giả nhận được thực sự khó có thể diễn tả thành lời… Đó chỉ là đoạn clip countdown cho bản remix của Nắng ấm xa dần - một ca khúc khá cũ.

Đoạn clip countdown Nắng ấm xa dần phiên bản remix của Onionn.

Cảm giác mà khán giả lúc đón nhận tin tức chắc chắn là… hụt hẫng và chắc chắn không ít người thất vọng. Đếm ngược để ra MV mới không phải là một điều chưa từng có tiền lệ trong Vpop, nhưng đến mức đếm ngược chỉ để ra mắt một MV remix thì khán giả có dễ tính cũng khó vui vẻ cho được. Thậm chí, rất đông khán giả còn cho rằng, bản remix này cũng chẳng phải một bản remix mới, mà đây là bản remix Nắng ấm xa dần đã được anh chàng mang đi diễn ở khắp nơi trong năm vừa qua.

Từ đây, ta chợt nhìn lại và phát hiện: dường như anh chàng nghệ sĩ Chúng ta không thuộc về nhau có đang lạm dụng quá đà các MV remix để “chữa cháy” cho khoảng thời gian không ra sản phẩm âm nhạc mới?

Chạy ngay đi (phiên bản Onionn. remix)

Gần đây nhất chắc chắn là phiên bản remix của Chạy ngay đi thực hiện bởi “phù thủy âm nhạc” Onionn. Đặc biệt, MV này được “xuất xưởng” ngay đúng ngày sinh nhật của Sơn Tùng (4/7) như một món quà “khủng” mừng ngày kỉ niệm của chàng trai. Được đăng tải sau khi bản gốc đã gặt hái quá nhiều thành công, xô đổ hàng loạt kỉ lục từ trong nước đến quốc tế - thế nên khán giả cũng không khỏi chờ đợi. Những gì mà khán giả nhận được lúc đó quả thật hơn cả sự trông đợi rất nhiều cho một phiên bản remix, một MV được đầu tư chỉn chu, hình ảnh đẹp mắt với phần nhạc Chạy ngay đi phối lại hoàn toàn đầy lạ lẫm.

Tuy nhiên, thừa nhận một sự thật rằng: khán giả đã không mấy mặn mà với phiên bản remix trên, lượt view cũng không như mong muốn. Cũng chẳng có trào lưu nào diễn ra dựa trên phiên bản remix của Chạy ngay đi, tất cả dường như chỉ rộ lên được đúng một đêm ra mắt - rồi “tắt ngóm”, không thấy nhiều người nhắc về bản remix ấy nữa. Một lí do quá rõ ràng: cái bóng từ MV gốc đã quá lớn, MV sau ra mắt chỉn chu chưa chắc đã có thể vượt chứ khoan nói là MV remix!

Lạc trôi phiên bản remix của Triple D.

Trở về thời điểm hơn hai năm trước đây, sau khi “siêu hit” Lạc trôi ra mắt, gây tác động mạnh đến làng nhạc Việt thì nhiều tháng sau, Sơn Tùng quyết định “hâm nóng” ca khúc trở lại bằng phiên bản remix của Triple D. Không chỉ đầu tư về mặt âm thanh và chất nhạc mới mẻ, khác biệt so với bản gốc - thì với MV remix này, Sơn Tùng đã áp dụng kĩ thuật 360 độ dùng cho MV, giúp cho khán giả có thể tương tác trực tiếp vào màn hình trong lúc MV đang được chiếu. Có thể thấy, Sơn Tùng là người tiếp thu trào lưu của thế giới vào thời điểm đó rất nhanh để mang vào sản phẩm của mình.

Và rõ ràng một điều, hiệu ứng mà bản remix mang lại cũng không mấy ấn tượng. Nhìn vào lượt view khá “lèo tèo” so với “tiêu chuẩn” của Sơn Tùng, khán giả có thể nhận ra rất rõ điều đó. Vì sao họ cần nghe một bản remix trong khi phiên bản gốc đã quá đỉnh cao, tạo nên một cơn “địa chấn” không hề nhỏ trong Vpop? Còn nhớ sau khi Lạc trôi ra đời, năm 2017 trở nên sôi động với loạt MV mang hơi hướng cổ trang được sản xuất ngay sau đó - Sơn Tùng không phải “trend-setter” (người tạo xu hướng) thì còn là ai?

“Đặc quyền” của Sơn Tùng?

Từ hai trường hợp trên, ta có thể tạm thời đưa ra kết luận: có lẽ ở Vpop, mới có Sơn Tùng mới chịu đầu tư hoành tráng đến như vậy cho phiên bản remix của ca khúc: mỗi một lần remix là một bản phối mới lạ tai, một MV đi kèm cũng đặc biệt và độc đáo - mọi thứ không chỉ là làm qua loa cho xong. Đó chính là ưu điểm và cũng chính là khuyết điểm của Sơn Tùng trong trường hợp này! Việc sử dụng các bản remix này quá nhiều sẽ dễ khiến khán giả “bội thực” và cho đó là phương án “chữa cháy” trong thời gian ra mắt ca khúc mới. Thừa nhận một điều, Sơn Tùng là một trong số các nghệ sĩ Việt “lười” phát hành sản phẩm nhất khi trung bình một năm chưa được đến hai bài…

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải kết luận: nói đi nói lại thì sức hút của Sơn Tùng M-TP trong Vpop hiện tại quả thực không thể nghĩ bàn, một bản remix cho một ca khúc “xưa như trái đất” cũng đủ làm dân tình dậy sóng là ví dụ rõ ràng nhất? Tuy nhiên, cũng chưa ai biết được Sơn Tùng đang chuẩn bị những gì cho khán giả trong MV remix này. Không phải khi không mà nam ca sĩ lại “rầm rộ” đến thế chỉ cho một bản remix đúng không nào? Tất cả điều chúng ta có thể làm hiện tại là chờ đợi đến đúng 12h00 khuya ngày hôm nay mà thôi.

Lang Hoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/loat-du-an-remix-chua-may-thanh-cong-ap-luc-lon-de-len-san-pham-dem-nay-cua-son-tung-4905517.html