Loạt cờ đỏ, sao vàng rộng chục nghìn m2 rợp cửa ngõ Hà Nội đón U22 vô địch trở về

Tối 11/12, hàng loạt những lá cờ đỏ, sao vàng khổng lồ rộng hàng chục nghìn m2 phủ kín những tòa tháp quy mô ngay cửa ngõ thủ đô, đón đoàn cầu thủ Việt Nam vô địch trở về nước...

Tối 11/12, hàng loạt những lá cờ đỏ, sao vàng khổng lồ rộng hàng chục nghìn m2 phủ kín những tòa tháp quy mô ngay cửa ngõ thủ đô, đón đoàn cầu thủ Việt Nam ca khúc khải hoàn chiến thắng.

Ảnh: Dân trí

Ảnh: Dân trí

Đêm 10/12, tại đất nước Philippines xa xôi, lá cờ đỏ sao vàng của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tung bay trên đỉnh vinh quang chiến thắng. Giờ khắc lịch sử đó, là giờ khắc được trông chờ suốt 60 năm, khiến trăm triệu trái tim cùng vỡ òa, hòa chung với nhau trong tiếng hát "Việt Nam ơi, tự hào 2 tiếng Việt Nam ơi".

Ảnh: Dân trí

Đêm 10/12, hàng triệu người Việt Nam đồng loạt xuống đường thể hiện sự phấn khích, lòng tự hào tới giữa khuya. Đêm 10/12 đã qua đi, nhưng những cảm xúc triệu trái tim cùng hòa làm một vẫn chưa thôi thổn thức.

Ảnh: Dân trí

Tối 11/12, dòng người đông nghịt lại chạy xe từ sân bay về phủ thủ tướng đón đoàn cầu thủ U22. Phủ khắp con đường dài hàng chục km là một màu cờ, sắc áo đỏ rực. Trời Hà Nội gió bấc lồng lộng, nhưng mồ hôi vẫn chảy trên những khuôn mặt của cả triệu người dân.

Ảnh: Dân trí

Anh Hoàng Nam, một fan bóng đá lái máy cày đi đón đoàn cầu thủ chia sẻ "Trận bóng cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Bóng đá không chỉ là một cuộc chơi mà chỉ có một đội chiến thắng chung cuộc. Trên hết, bóng đá lại mang đến những chiến thắng khác, thậm chí còn giá trị hơn. Nếu sân cỏ Philippines không quá gập ghềnh, thô cứng, điều kiện sống không quá tiện nghi, lịch thi đấu không quá dồn dập sao ta biết mình có thể chơi được tốt đến đâu.

Nếu không có những trận cầu 90 phút nghẹt thở, sao ta biết thầy Park đã tạo cho học trò nền tảng thể lực nhường nào. Nếu không có những vấp ngã, sai lầm trong quá khứ, sao ta thấy được tinh thần chiến đâu kiên cường, bất khuất cũng những chàng trai U22… Và trên hết, phải có những trận cầu như thế này sao ta có thể chắc rằng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành, tự hào về những chàng trai lịch sử…"

Ảnh: Dân trí

Chị Tú đưa ba bằng xe lăn đi đón đoàn chia sẻ "Lần đầu tiên cả bóng đá nam và bóng đá nữ đều dành huy chương vàng. Ngày hôm nay, Việt Nam, chúng ta hẳn đang hãnh diện về một nền bóng đá kỳ tích, hình ảnh của các chiến binh dám thách đấu vượt mọi trở ngại và hình ảnh của những người truyền cảm hứng với trái tim quả cảm."

Ảnh: Dân trí

18h, khắp các ngả đường là sắc đỏ của hàng nghìn người với những lá cờ vàng phấp phới đầu đông.

Đặc biệt,trên con đường từ sân bay về phủ thủ tướng báo công, các chàng trai sẽ thấy những lá cờ, rộng hàng chục nghìn m2, phủ rợp trời cửa ngõ Hà Nội trên những tòa nhà biểu tượng của thủ đô: Sunshine Riverside, Sunshine City hay Sunshine Center.

Đại diện của Sunshine Group – Chủ của những tòa nhà phủ cờ rực rỡ đón các cầu thủ trở về cho biết ".24h trước giờ bóng lăn, dự án Sunshine Riverside đã bật sáng nhằm cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam.Và sau khi chính thức đoạt huy chương vàng, dự án Sunshine Riverside lại rực sáng suốt đêm, bừng lên hãnh diện tại khu vực Tây Hồ Tây đắt giá.

Ngày hôm nay chúng tôi lại phủ cờ các tòa nhà để đón đoàn cầu thủ ca khúc khải hoàn. Những tòa nhà đó, hôm qua, hôm nay, đều phủ đỏ một màu cờ tổ quốc, màu của lòng quả cảm, màu của sắc tự hào. Về đêm, tòa nhà ấy nhấp nháy, lung linh và chân thực sắc nét như tình yêu của triệu người hâm mộ.

Nằm ngay chân cầu Nhật Tân, trên cung đường các cầu thủ trở về, hình ảnh lá quốc kỳ rực rỡ, lấp lánh đầy tự hào trên 3 tòa tháp đem lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho tất cả những ai đi ngang qua con đường Võ Chí Công, tiến vào trung tâm Thủ đô.

Không chỉ chạy hiệu ứng cờ đỏ sao vàng, hình ảnh các cầu thủ Việt Nam với trái bóng tròn cũng được Sunshine Group khắc họa trên nền đèn Led, thể hiện niềm vui, sự phấn khích trước chiến thắng đậm đà của Việt Nam với Indonesia.

Phương Nam

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/loat-co-do-sao-vang-rong-chuc-nghin-m2-rop-cua-ngo-ha-noi-don-u22-vo-dich-tro-ve-20190605112430977.htm