Loạt chia sẻ tâm trạng của Lệ Quyên trước công bố ly hôn

Trước khi công bố ly hôn vào ngày 30/10, Lệ Quyên đã khiến nhiều người bán tín bán nghi về đổ vỡ hôn nhân khi có rất nhiều chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân.

Mới đây Lệ Quyên đã công khai chuyện ly hôn. Trước khi thừa nhận hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ ẩn ý: "Khoảng lặng... Để reset, chiêm nghiệm, để chọn lọc lại tất cả. Đôi khi hãy tạm quên đi sự được và mất. Cái đó gọi là biết chấp nhận. Mong muôn nơi được bình an".

Mới đây Lệ Quyên đã công khai chuyện ly hôn. Trước khi thừa nhận hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ ẩn ý: "Khoảng lặng... Để reset, chiêm nghiệm, để chọn lọc lại tất cả. Đôi khi hãy tạm quên đi sự được và mất. Cái đó gọi là biết chấp nhận. Mong muôn nơi được bình an".

"Facebook nhắc một năm... Thời gian là thế, xóa đi nhiều thứ nhưng cũng sẽ tô đậm nhiều thứ... Tất cả đều có thể thay đổi, chỉ cần chính mình vẫn thế... là đủ", ca sĩ Lệ Quyên bày tỏ.

Giữa ồn ào chuyện tan vỡ, Lệ Quyên chia sẻ: "Nếu có một ngày chúng ta... trở nên xa lạ... Nếu có một ngày yêu thương chẳng còn thiết tha".

"Yêu một người là dù người ấy là ai, ra sao, thế nào, bạn vẫn hãnh diện khi sánh đôi, đó chính thực là yêu... ", "nữ hoàng phòng trà" trải lòng.

"Chỉ cần ngập ngừng, dù một chút thôi... thì đó là cái na ná tình yêu, mà na ná tình yêu thì có trăm, nghìn, triệu", Lệ Quyên chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân.

"Đừng quên nỗ lực không ngừng... Nhất là trong tình yêu, bởi người ta hay quên điều đó và chỉ nỗ lực khi không còn cơ hội... Bạn đã nỗ lực chưa", Lệ Quyên hay chia sẻ về tình yêu.

"Yêu một người, hãy coi người ấy là cả thế giới của bạn thì tự khắc bạn sẽ có cả thế giới bên mình, đủ đầy và tròn trịa", Lệ Quyên bày tỏ.

"Cuộc đời là một sân khấu lớn... Lung linh màu sắc và rất đa dạng... Đôi khi, một vở diễn bi kịch sẽ trở thành hài kịch... Điều quan trọng, đừng là diễn viên dù luôn được thủ vai chính, hãy là đạo diễn để quyết định, để nắm tất cả các bạn diễn viên ấy trong tay và cứ để cho các bạn diễn viên lúc nào cũng cố gắng hết sức để thể hiện mình... Thứ 7 vui vẻ nhé", Lệ Quyên triết lý.

"Em rảnh không? Dạ em bận lắm... Bận yêu đời... và yêu Người...", Lệ Quyên cũng không quên thả thính.

Thời điểm dính ồn ào thân mật trai trẻ, Lệ Quyên chia sẻ: "Em tính quăng cục thính... Nhưng... vì sợ nhiều người dính quá... nên thôi".

"Dựa vào chính mình. Chỉ khi bạn biết nhìn nhận chính mình, bạn mới thôi không đánh mất, thôi không hờn trách... Dù biết rằng dũng cảm để đối diện với chính mình không hề đơn giản và dễ dàng".

Nữ ca sĩ cũng hay tự động viên bản thân: "Nào... vẫn luôn vững vàng, phải không người đàn bà bé bỏng. Chỉ có đứng trên chính đôi chân của mình là chắc chắn nhất thôi. Có cần gì đâu ngoài sự bình yên".

"Sai lầm của anh là luôn nghĩ em vĩ đại và phi thường... Sai lầm của em là không để cho ai biết sự mong manh bé nhỏ của mình... Chúng ta cùng sai... Thì chúng ta cùng sửa... Để hạnh phúc là thật... Và điều quan trọng là tuyệt đối không để sai tiếp nữa...".

"Em là người... Ai đã yêu, sẽ yêu nhiều hơn. Ai đã ghét, sẽ không thể ghét ít hơn. Bởi em yêu hay ghét đều rõ ràng, không thể giả dối. Càng trân trọng, em càng rõ ràng... Dù mỗi lần rõ ràng, em biết sẽ là mỗi lần mất mát đi một chút...".

"Chúng ta, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc... cho nên, nhất định phải thật hạnh phúc nhé".

"Không gì khác... Chỉ có trái tim mới có thể giữ được trái tim ở lại", nữ ca sĩ nhắn gửi vu vơ.

"Đàn bà, ở cái tuổi dậy thì lần thứ 2 này, ngây ngô, khờ dại hơn lần đầu nhiều lắm... Cho nên, chả bao giờ có lỗi, ai lại trách trẻ thơ bao giờ".

"Ngày đó ta lầm lỡ... Bỏ mặc nhau hững hờ... Để tiếng yêu rạn vỡ... Rồi thời gian xóa mờ... Mãi vô tình đến bây giờ... nhận ra... hai đứa... không còn nhau", Lệ Quyên chia sẻ lời bài hát một cách ẩn ý.

Xem video "Lệ Quyên song ca cùng Quang Lê". Nguồn Youtube/ Quang Lê:

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/loat-chia-se-tam-trang-cua-le-quyen-truoc-cong-bo-ly-hon-1454641.html